-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Xã hội
02/01/2022 00:46'Đầu trần' chạy xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội để đua nhưng bỏ chạy vì 'sợ bố đánh gãy chân'
Tối ngày 31/12, tổ công tác liên ngành Y6/141 lập chốt tại khu vực ngã ba phố Hàng Trống giao với Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).
Thời điểm này cũng trùng với thời gian nhiều nhóm thanh niên đã tàn cuộc nhậu, bắt đầu tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… xung quanh hồ Gươm, chờ thời khắc giao thừa.
Tổ công tác Y6/141, bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ theo các vị trí đã lên phương án từ trước, chặn bắt các đối tượng.
Chỉ trong khoảng thời gian 2 giờ, đã có 15 phương tiện cùng hơn 20 thanh thiếu niên bị tổ công tác bắt giữ.
Không ít thanh niên khi phát hiện tổ công tác từ xa đã lập tức điều khiển xe quay đầu bỏ chạy. Thậm chí, nhiều trường hợp dù ít tuổi nhưng thể hiện sự liều lĩnh đã tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.
Nguyễn Văn T. (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, người này lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Khi bị bắt giữ, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với T., kết quả vi phạm 0,202 mg/L khí thở.
T. thừa nhận, sau khi ăn liên hoan cùng nhóm bạn tại nhà ở Bắc Ninh đến 21h đã điều khiển xe máy đến hồ Gươm để chơi. Trong quá trình đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội, nhóm của T. không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng…
Gây chú ý là màn phân trần của thanh niên Đàm Long N. (SN 2005, Văn Giang Hưng Yên) được phóng sự VTV ghi lại với caption: "Định nghĩa về "anh hùng rơm": Thích chơi môn mạo hiểm nhưng lại sợ bố đánh".
Cụ thể, N. điều khiển xe máy "đầu trần" từ Hưng Yên lên Hà Nội lạng lách, đánh võng chơi đêm giao thừa.
Khi bị lực lượng khống chế, bắt giữ, nam thanh niên tự nhận mình còn nhỏ tuổi, suy nghĩ bồng bột. Vi phạm nhưng bỏ chạy vì "sợ về bố cháu đánh gãy chân. Bố cháu dặn không bao giờ được đi nhưng cháu vẫn cứ đi, về bố cháu đánh cháu chết".
Với trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ xe để xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)