Xã hội

Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông gom củi khô rồi tự thiêu

Trước khi gom củi khổ để tự thiêu, người đàn ông đã để lại thư tuyệt mệnh và gửi vị trí định vị thông báo cho gia đình biết.

Ngày 8/3, cơ quan chức năng huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cho biết đang điều tra vụ việc ông B.T.S (42 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) tử vong do bị lửa thiêu.

Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông gom củi khô rồi tự thiêu
Hiện trường người đàn ông tự thiêu 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 7/3, người dân phát hiện có cháy lớn trên một con đường thuộc xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng. Khi người dân chạy ra xem thì phát hiện ông đang bị cháy như ngọn đuốc giữa đống củi.

Lúc này người dân nhanh chóng tìm cách dập lửa, cứu ông S. nhưng bất thành. Khi lửa tắt thì cơ thể ông S. bị cháy đen, tử vong tại chỗ.

Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông gom củi khô rồi tự thiêu - 1
Xe máy của người đàn ông để lại hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm. Tại hiện trường còn có một xe máy và một số đồ dùng cá nhân.

Theo người dân, vào buổi sáng cùng ngày, họ thấy ông S. đến khu vực này gom nhiều củi khô. Khi người dân hỏi, ông nói dùng củi để luộc bắp, sau đó thì phát hiện sự việc thương tâm trên.

Được biết, ông S. có để lại thư tuyệt mệnh và gửi vị trí định vị để thông báo cho gia đình.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)