Chiếc xe máy cắm sẵn chìa khóa, đôi dép nhựa nằm chỏng chơ trên cầu Kdăm đã khiến người dân hoảng hốt báo tin. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm dọc sông Ba, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu giúp một chàng trai trẻ đang trong cơn hoảng loạn.

Hiện trường "lạnh người" trên cầu Kdăm

Vụ việc bắt đầu vào ngày 19/1, khi người dân lưu thông qua cầu Kdăm (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 81N1-199.xx đỗ lại nhưng không có chủ nhân.

Những dấu hiệu để lại hiện trường khiến ai nấy đều lo lắng về một kịch bản xấu: Chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ, một chiếc mũ bảo hiểm trắng treo trên xe, và đặc biệt là đôi dép nhựa màu vàng bị bỏ lại ngay dưới lòng đường. Nhận định đây là tình huống khẩn cấp, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

21-1768963342-de-lai-xe-may-va-doi-dep-tren-cau-nam-thanh-nien-duoc-tim-thay-khi-toan-than-uot-sung-run-ray.jpg
Xe máy cùng một số vật dụng cá nhân bị bỏ lại trên cầu. Ảnh: Công an xã Ia Pa.

Cuộc tìm kiếm khẩn trương của 15 chiến sĩ công an

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Pa xác định đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người. Đơn vị đã nhanh chóng huy động 15 cán bộ, chiến sĩ, kết hợp trích xuất camera an ninh để khoanh vùng hướng đi của nạn nhân.

Cuộc rà soát diễn ra căng thẳng dọc khu vực cầu Kdăm và các vị trí ven sông Ba. Đến 20h cùng ngày, những nỗ lực ấy đã có kết quả. Lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ một mình trên đường. Hình ảnh lúc ấy thật xót xa: Quần áo anh ướt sũng, chân trần không mang dép, cơ thể run lên vì lạnh và tinh thần hoàn toàn hoảng loạn.

Ngay lập tức, các chiến sĩ đã đưa anh về trụ sở để sưởi ấm, phục hồi sức khỏe và trấn an tâm lý.

Nỗi ám ảnh bệnh tật của chàng trai trẻ

Danh tính người này được xác định là V.A (SN 1998, trú tại xã Phú Túc). Anh chính là người đã bỏ lại chiếc xe trên cầu trong lúc quẫn trí.

Câu chuyện phía sau hành động dại dột ấy khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. V.A vốn là một thanh niên khỏe mạnh, từng tham gia nghĩa vụ quân sự và sau khi xuất ngũ thì làm nghề thợ hàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tâm lý anh trở nên bất ổn. V.A luôn bị ám ảnh rằng mình mắc bệnh nặng, dù gia đình đã đưa đi khám tại nhiều cơ sở y tế và không hề phát hiện bệnh lý nào.

Sáng ngày 19/1, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khiến anh bỏ nhà ra đi, bỏ mặc gia đình tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi được công an tìm thấy. Hiện tại, V.A đã được bàn giao cho gia đình để đưa về nhà an toàn.

PN (SHTT)