-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Xã hội
27/02/2017 15:32Để ô tô dưới chung cư, người đàn ông tá hỏa khi chiếc xe bị đổ đầy dầu nhớt và keo chó
Theo đó, vào đêm 24/2, anh C. đi làm về và đậu xe ở lòng đường Chu Huy Mân (đường đôi, được phép đậu đỗ) rồi lên căn hộ ở chung cư nghỉ ngơi.
Sáng ngày 25/2, anh dậy đi tập thể dục sớm thì tá hỏa phát hiện chiếc xe của mình bị kẻ xấu dùng dầu luyn pha với keo con chó bôi bẩn hơn nửa xe.
![]() |
Chiếc ô tô của anh C. bị đổ đầy luyn và keo chó |
"Tôi không hiểu vì sao họ lại làm như vậy. Tôi đỗ ô tô không trái luật, cũng không đậu trước cửa nhà ai cả, không ảnh hưởng tới ai…", anh C. bức xúc nói.
Anh C. cho biết thêm, sau khi đưa xe đi kiểm tra và sửa, thợ sửa chữa cho biết xe của anh bị hư hại các roăng cao su ở cửa, hư gạt nước, nắp ca-pô và cửa hai bên xe bị vấy bẩn dầu luyn và keo…
"Thiệt hại thì không lớn lắm, chỉ vài triệu đồng nhưng tôi bất ngờ với hành vi của những kẻ xấu. Tôi đã báo Công an phường Mân Thái và lực lượng công an đã tới lập biên bản hiện trường, điều tra vụ việc", anh C. nói.
![]() |
Hiện anh C. đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng |
Được biết, hai vợ chồng anh C. cùng các con từ Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp khoảng 3 năm nay và hiện đang sống tại căn hộ chung cư Nesthome. Thời gian đầu, mọi sinh hoạt ở chung cư đều nề nếp, văn minh lịch sự.
Trong cuộc sống và công việc, anh C. không xích mích, hay gây thù oán với ai. Tuy nhiên, do gần đây, trong chung cư xuất hiện tình trạng tụ tập nhậu nhẹt, đàn hát… kéo dài từ tối đến đêm khuya, gây mất trật tự, ảnh hưởng tới các hộ dân sống nên anh C. có làm đơn phản ánh gửi lên Ban quản lý chung cư.
"Có lẽ do tôi phản ánh chuyện một số người tổ chức nhậu nhẹt kéo dài tới đêm khuya gây ảnh hưởng tới cuộc sống của các căn hộ khác nên nhóm người đó ghét và hành động như trên. Tôi mong các ngành chức năng sẽ có biện pháp xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra", anh C. chia sẻ và cho biết thêm, cách đây khoảng 2 tháng, một số kẻ xấu cũng đã "dằn mặt" chuyện anh C. làm đơn phản ánh nhóm người tụ tập nhậu nhẹt đêm khuya bằng việc đạp móp cửa xe ô tô.
Hiện vụ việc đang được Công an phường Mân Thái xác minh, điều tra xử lý.
Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (40 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (57 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (58 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




