-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Xã hội
01/03/2016 16:38Đêm trắng tang thương của những gia đình nạn nhân vụ "xe điên"
Từ ngõ trên, xóm dưới, ai ai cũng bàn tán xôn xao về cái chết tức tưởi của những nạn nhân trong vụ xe điên ở quận Long Biên.
Chiều 29/2, sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi 3 mạng người trên đường Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội ở đâu người dân cũng bàn tán, xót thương cho cái chết tức tưởi của các nạn nhân xấu số.
Người phụ nữ nghèo là lao động chính trong nhà
Tìm đến gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi) đêm và rạng sáng ngày 1/3 (tức đêm sau ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng), không khí tang thương, với tiếng niệm kinh Phật cùng những tiếng khóc nấc lên từng hồi càng khiến bóng tối nơi đây càng thêm phần u tịch.
![]() |
| Không khí tang thương, với tiếng niệm kinh Phật cùng những tiếng khóc nấc lên từng hồi càng khiến bóng tối nơi đây càng thêm phần u tịch. |
Ông Dũng cho biết, bản thân ông luôn bị bệnh tật hành hạ, nhiều năm nay chỉ ở trong nhà làm việc vặt chứ không làm ăn được gì: “Vợ tôi là lao động chính trong nhà. Tiền thuốc thang bệnh tật, tiền học cho con, chi phí sinh hoạt một mình vợ tôi lo hết”.
Ông Dũng cho biết thêm, bà Trúc thì đi làm giúp việc như rửa bát, lao nhà, hoặc làm những việc vặt cho một hộ gia đình cách nhà không xa với mức lương bèo bọt. Ngoài ra còn phải phụ giúp thêm để chăm lo người cha già hơn 80 tuổi và người anh chồng không được bình thường.
![]() |
| Ông Trần Việt Dũng (SN 1962, chồng bà Trúc) |
![]() |
| Ông Dũng nhấn mạnh: “Vì gia đình không dư giả gì nên việc ma chay cho vợ cũng phải đi vay mượn người quen, họ hàng". |
Đêm trắng của gia đình mất 2 mạng người do tai nạn
![]() |
| Chị Nguyễn Khánh Ly (mẹ đẻ cháu Hân). |
Vừa nhìn thấy quần áo, xe máy từ xa, chị linh tính không lành, quỵ xuống đường. Con gái, bố chồng chị được đưa vào bệnh viện Đức Giang sau đó chuyển lên viện Việt Đức. Bác sĩ thông báo hai người chấn thương quá nặng, không qua khỏi.
Chị Ly cũng cho biết, cách đây không lâu, chồng chị cũng mất do một vụ tai nạn giao thông khác. Chị này tuyệt vọng: “Đau lòng quá, em không thể chịu đựng nổi”.
Theo Tiểu Lâm - Du Du (Nguoiduatin.vn)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (19:52)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (19:37)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (19:23)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (19:13)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (19:05)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (1 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (2 giờ trước)



