-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Xã hội
08/02/2024 15:55Đi ăn buffet ngày giáp Tết, khách tố bị nhân viên 'rắc muối đuổi vía': Chủ quán lên tiếng dỗi ngược rồi đòi thanh lý quán 'cho chị vừa lòng'!
Những ngày giáp Tết, cư dân mạng xôn xao trước chia sẻ của một tài khoản MXH có tên K.M. về trải nghiệm tại quán thịt nướng khá có tiếng tại Hà Nội.
Theo đó, vào ngày 2/2, chị M. cùng bạn có đi ăn thịt nướng tại một quán ăn ở Giảng Võ. Sau khi đến quán chị M. và bạn gọi suất buffet 339k/người để ăn tất cả các loại thịt.
Theo chia sẻ của nữ khách hàng, vì không thích ăn thịt lợn nên từ đầu đến cuối chị M. chỉ gọi thịt bò. Tuy nhiên sau 2 lần ra thịt thì chị M. được phục vụ một phần thịt "không giống bò lắm". Chị có phản hồi và nhận được câu trả lời là thịt lợn và từ chối nhận món vì chị không ăn thịt lợn.
Lúc này, một nhân viên nữ đứng quầy bất ngờ tỏ thái độ "hằn học khó chịu, trừng mắt lên" với chị M. và nói rằng "nếu không ăn thì phải nói luôn từ đầu..." . Lúc này chị M. có giải thích rằng "mình chưa được giải thích gì về quy trình ra món", tuy nhiên thái độ của nữ nhân viên vẫn khó chịu và chỉ có một nhân viên nam đứng ra xin lỗi và giải thích.
Trước thái độ như vậy của nhân viên nữ, chị M. và bạn quyết định kết thúc bữa ăn và ra về. Tuy nhiên trong lúc chờ xe trước quán ăn, chị M. nhìn thấy bạn nhân viên nữ đã phục vụ mình có cầm một cái bát gì đó hất xuống đất, sau khi được cô hàng xóm bên cạnh giải thích chị M. mới biết thứ mà bạn nữ kia hất là muối và gạo.
Dù sự việc đã xảy ra khá lâu, nhưng do không thể chấp nhận được thái độ và hành vi của nhân viên quán nên chị M. đã chia sẻ trải nghiệm của mình lên MXH.
Ngay sau khi bài viết của tài khoản K.M. được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng thái độ của nhân viên nữ trong câu chuyện là không thể chấp nhận.
Trước làn sóng tẩy chay từ cộng đồng mạng, mới đây chủ quán ăn đã chính thức lên tiếng về vụ việc, nhưng từ đây mọi chuyện bắt đầu rối tung!
Người này chính là người đứng ra giải thích cho chị M. hôm xảy ra vụ việc cũng như người chứng kiến việc nữ nhân viên có thái độ không tốt với chị M. Đồng thời người này cũng là người yêu của nhân viên nữ nói trên.
Theo đó, trong bài đăng mới đây, người này thừa nhận có việc xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong việc gọi món nhưng người này cho rằng sự việc không nghiêm trọng như chị M. chia sẻ.
Còn về việc người yêu mình cũng là nữ nhân viên có hành vi "rắc muối gạo đuổi vía" như chị M. chia sẻ, theo chủ quán chỉ là hiểu nhầm, đây là phần gạo muối mà quán chuẩn bị cúng ông Công ông Táo "rắc cho chúng sinh" mà thôi. Ngoài ra, chủ quán cũng chia sẻ, sau bài đăng của chị M. quán ăn cũng như bản thân người này và bạn nhân viên nữ đã phải nhận nhiều sự công kích từ dư luận.
Tuy nhiên sau bài giải thích dài ngoằng khá khó đọc của anh chủ quán, thứ đọng lại với người xem lại chỉ là sự rối bời, chẳng hiểu anh này muốn nói gì. Nhiều người ban đầu tặng cho anh chủ điểm 10 vì sự cương quyết bảo vệ người yêu, nhưng về sau thì đồng loạt quay xe bởi thái độ "không cần khách" của chủ quán. Đỉnh điểm, anh này còn dường như đang "dỗi ngược" khách, đến độ muốn thanh lý, nhượng lại quán, nghỉ kinh doanh luôn vì... buồn!
Thế nhưng vẫn chưa hết, câu trên thì đăng thông tin muốn sang nhượng quán, nhưng câu dưới lại nói có bình rượu ngon ra Tết dành tặng các khách hàng đến ủng hộ... Thực sự là muốn "bung óc"! Hiện bài đăng về sự việc này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Theo Hạ Vũ (Phụ Nữ Mới)
- Ronaldo lập cú đúp ngày tái xuất, Al Nassr ngược dòng ngoạn mục (29 phút trước)
- Dự báo thời tiết 4/4/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn, Nam Bộ nắng nóng gay gắt (37 phút trước)
- Bộ Công an đang giám định hàng loạt sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường (45 phút trước)
- Iran khước từ đề nghị ngừng bắn 48 giờ của Mỹ (55 phút trước)
- Giá xăng dầu tăng giữa đêm: RON 95 tăng hơn 1.800 đồng/lít, chỉ duy nhất 1 loại được chi Quỹ Bình ổn (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 4/4/2026 của 12 con giáp: Thìn quyết đoán, Tuất phô trương (1 giờ trước)
- Thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng trong vụ án Mailisa (03/04/26 22:55)
- Ông Trump tuyên bố có thể mở eo biển Hormuz và kiếm "khoản tiền khổng lồ" (03/04/26 22:40)
- Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn (03/04/26 22:22)
- Clip tài xế và khách ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ trên xe ở TPHCM: Chủ xe nói gì? (03/04/26 22:05)