-
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng -
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt
Xã hội
07/07/2022 23:22Đi lạc sang huyện khác, hai nam sinh bật khóc vì muộn giờ vào thi
Theo thông tin trên VnExpress.net cho biết, Hai thí sinh là học sinh trường THPT Nguyễn Trực, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Sáng nay hai thí sinh thi ở điểm thi trường THPT Minh Khai, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, cách nhà 17-18 km. Tuy nhiên do không biết đường, cả hai đi nhầm sang trường Minh Khai của huyện Hoài Đức, theo anh Lê Tiến Tuân, cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Quốc Oai.
Lúc phát hiện nhầm, hai nam sinh hỏi đường đi ngược lại và gặp đội của anh Tuân đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh tại điểm thi ở trường THCS Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.
"Quãng đường từ điểm thi Sài Sơn đến Minh Khai khoảng 16-17 km nhưng đường nhỏ, lòng vòng nên mất 20 phút. Tôi cũng biết theo quy chế, quá 15 phút là thí sinh không được vào nhưng lúc đó chỉ mong đưa các cháu đến kịp", cán bộ thanh tra giao thông nói.
Đến nơi đã khoảng 8h, anh Tuân xin ý kiến chủ tịch hội đồng thi nhưng do quá giờ, cả hai không được làm bài.
Anh Vương Ngọc Tâm, phụ huynh của một trong hai thí sinh trên, cho hay, cuối giờ sáng nay, anh nhận được điện thoại của con trai báo không được thi. "Con khóc, nói xin lỗi bố. Tôi chỉ biết động viên con", anh Tâm nói.
Theo anh Tâm, con trai kể bị va quệt trên đường khiến chiếc xe bị bung yếm. Cả hai cũng phải bồi thường 100.000 đồng. Gặp sự cố phải giải quyết nên hai em luống cuống đi nhầm đường.
Hôm qua, con anh Tâm cùng một người bạn đến trường THPT Minh Khai làm thủ tục thi. 6h kém sáng nay, con anh tính đi cùng người bạn này nhưng người bạn đã đi trước. Con anh sau đó đi cùng một người bạn khác cùng xã và cả hai đều không biết đường.
"Hôm qua tôi bảo để bố đưa đi nhưng con nói bạn biết đường và muốn đi cùng bạn. Tôi ngờ đâu lại xảy ra việc này", anh Tâm chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường THPT Nguyễn Trực, xác nhận hai nam sinh là học sinh của trường. Gia đình đã viết tường trình, xin hội đồng thi xem xét không tham dự kỳ thi ngày 7/7 và 8/7, mong được dự thi năm sau.
Sĩ tử hỏng xe, ngủ quên, đau chân, CSGT về tận nhà đón đến điểm thi
Trưa 7/7, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận một chiến sĩ của đơn vị đã dùng xe đặc chủng đến tận nhà chở thí sinh bị đau chân và hỏng xe đến được điểm thi kịp thời.
Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày (7/7), Đội CSGT Lắk nhận được tin báo về việc một nam sinh nhà tại xã Đắk Nuê (huyện Lắk, cách điểm thi khoảng 8km) bị đau chân và xe bị hư nên khó đến được điểm thi đúng giờ.
Nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Lắk đang trực tại điểm thi đã lập tức dùng xe máy chuyên dụng, chạy về nhà của nam sinh để đón thí sinh kịp dự thi.
Cũng trong sáng nay, chia sẻ với PV Dân Trí, chị Hồ Như Ý, Bí thư Đoàn Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong buổi thi môn Ngữ Văn đầu tiên sáng nay lực lượng tình nguyện viên của thị xã đã hỗ trợ nhiều thí sinh không có phương tiện, ngủ quên đến điểm thi kịp thời, an toàn.
Một nam thí sinh nhà ở phường 1, thị xã Giá Rai, thi ở điểm thi trường THPT Nguyễn Trung Trực sáng nay ngủ quên. Cha mẹ đi xa, thí sinh này ở nhà một mình. Khi hay tin thí sinh chưa đến điểm thi, lực lượng tình nguyện viên đã gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy.
Sau đó, hai chiến sĩ đoàn viên công an thị xã Giá Rai là Nguyễn Văn Hảo và Ngô Minh Vui chạy xe máy đến nhà gõ cửa nhưng vẫn không gặp được.
"Lực lượng tình nguyện của chúng em phải gọi điện cho mẹ của thí sinh. Sau đó, mẹ thí sinh này gọi điện cho người thân vào nhà để đánh thức thí sinh dậy. Khi các chiến sĩ công an đưa thí sinh đến điểm thi cũng đã gần sát giờ thi", chị Như Ý chia sẻ.
Ở điểm thi trường THPT Giá Rai có 3 thí sinh không có phương tiện đi thi. Trong đó, có một thí sinh ở phường Hộ Phòng, 2 thí sinh ở phường Láng Tròn, cách điểm thi khoảng 7km.
Chiến sĩ đoàn viên công an Tô Lâm Vĩ đã chạy xe máy xuống phường Hộ Phòng, còn hai chiến sĩ Trần Anh Duy và Võ Ngô Quang Trưởng chạy xe lên phường Láng Tròn để đón các thí sinh đến điểm thi kịp thời. Sau khi thi xong, các thí sinh cũng được các chiến sĩ đưa về tận nhà.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ (10/12/25 23:26)
- Chân dung nghi phạm vừa bị bắt vì vụ nam sinh tử vong trong quán bida, là bạn hay chơi với nạn nhân (10/12/25 23:14)
- Lễ an táng tài tử Thương Tín: Con gái 12 tuổi thất thần tiễn biệt, gia đình giữ sự riêng tư tuyệt đối (10/12/25 22:43)
- Thái Lan chính thức đưa tranh chấp biên giới với Campuchia lên Liên Hợp Quốc (10/12/25 22:24)
- Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng (10/12/25 22:00)
- Thủ tướng phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (10/12/25 21:55)
- Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc (10/12/25 21:43)
- Hạ gục Singapore 2-0, ĐT nữ Thái Lan giành vé bán kết sớm tại SEA Games 33 (10/12/25 21:33)
- Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng (10/12/25 21:19)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (10/12/25 21:06)