-
Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông
-
Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai
-
Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn
-
Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán
-
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ
-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
Xã hội
03/10/2018 21:35Đi làm CMND, hiện tượng của The Voice Kids 2014 và hai sư thầy 'triệu view' bị Trưởng CA xã 'ra giá' 300 triệu đồng
Công an tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà (Long An) đòi 100 triệu đồng cho mỗi trường hợp làm CMND, để xử lý đúng theo quy định của pháp luật và của ngành.
Trước đó, ngày 27/9 trong cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, đại diện CA tỉnh này đã thông tin về vụ việc liên quan đến Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) "đòi 100 triệu đồng" để làm CMND cho người dân.
Theo CA tỉnh Long An, khi nhận được clip quay cảnh Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây đòi 100 triệu đồng để làm CMND cho người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, giọng nói trong đoạn clip trên đúng là của ông Nguyễn Hoàn Khải – Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây.
Để thông tin thêm về vụ việc, chúng tôi đã gặp gỡ được các "nạn nhân" bị ông Khải "vòi vĩnh" số tiền rất lớn khi làm giấy CMND.

Cụ thể, sự việc trớ trêu này đã xảy ra với 3 anh em đó là 2 chàng ca sĩ "triệu view" Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và em Lê Thanh Huyền Trân – "Cô bé hát nhạc Trịnh" để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2014.
Theo tìm hiểu, cả ba anh em đều mồ côi từ nhỏ, được một sư thầy nhận nuôi nên người tại một tịnh thất tu tại gia trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.
Khi được đề nghị chia sẻ về vụ việc bị "vòi vĩnh" cả trăm triệu đồng khi làm CMND, Hoàn Nguyên tiếc nuối cho biết, do bị gặp sự cố này nên cả ba anh đều bị bỏ lỡ chuyến lưu diễn ra nước ngoài (Úc) đầu tiên trong đời.
"Khoảng tháng 4/2018, cả ba anh em được một tổ chức ở Úc mời sang biểu diễn phục vụ Phật tử, sinh viên. Tuy nhiên vì chúng tôi đều là trẻ mồ côi nên được sư thầy nhiều lần liên hệ chính quyền địa phương làm giấy tờ tùy thân nhưng vẫn chưa được vì thế không thể làm hộ chiếu cho chuyến đi", Hoàn Nguyên buồn bã kể lại.
Theo Hoàn Nguyên, lúc đó một người phụ nữ tên V. là phía đối tác bên Úc hứa sẽ giúp đỡ liên hệ với Công an xã Hòa Khánh Tây để làm thủ tục cho 3 anh em được cấp CMND để làm hộ chiếu kịp cho chuyến xuất ngoại.

Sau đó Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên cùng người phụ nữ đại diện cho phía đối tác bên Úc đến trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây. Tại đây cả 3 người cùng gặp ông Nguyễn Hoàn Khải - Trưởng công an xã trình bày nguyện vọng được làm CMND cho 3 anh em Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Huyền Trân.
Sau đó ông Khải cho rằng hồ sơ của cả 3 đều thiếu, chưa thể làm được CMND nên không thể giải quyết. Khi ra về, cô V. cũng đã xin số điện thoại của ông Khải để liên lạc lại trong quá trình bổ sung hồ sơ.
"Trong ngày hôm đó, Cô V. đã gọi điện nhiều lần cho ông Khải với mong muốn ông ấy xem xét giúp đỡ, làm thủ tục cấp CMND cho ba anh em chúng tôi", Hoàn Nguyên nói.
Theo hai anh em Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên, đến tối cùng ngày ông Khải, ông Khải điện thoại lại nói rằng muốn làm CMND thì mỗi người phải chi 150 triệu đồng. Sau một hồi nói chuyện, ông Khải "chốt" giá cuối cùng là 300 triệu đồng cho 3 CMND.

Do nhận thấy, ông Khải cố tình làm khó dễ để "vòi vĩnh" tiền, toàn bộ cuộc "ra giá" qua điện thoại được cô V. ghi âm lại.
Sau đó nội dung vụ việc ông Khải đòi hàng trăm triệu đồng khi làm CMND đã được tố cáo đến cơ quan chức năng. Nhận được thông tin trình báo, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đức Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ. Vụ việc cũng được báo cáo lên Công an tỉnh Long An.
Hiện tại Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Huyền Trân đã được làm giấy CMND nhưng trước đó chuyến lưu diễn ra nước ngoài của 3 anh em đã bị huỷ vì không kịp làm hộ chiếu.
Theo cơ quan chức năng, sau khi vào cuộc xác minh làm rõ, bước đầu ông Khải đã thừa nhận giọng nói trong cuộc điện thoại được ghi âm là của mình.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Chúng tôi sẽ thông tin thêm về vụ việc.
Theo Tứ Quý (Thời Đại)








- Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông (4 phút trước)
- Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai (9 phút trước)
- Bóng đá Nhật Bản rúng động, quan chức Liên đoàn bị bắt ở nước ngoài vì tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy (14 phút trước)
- Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn (20 phút trước)
- Tóc Tiên sao lại thế này? (27 phút trước)
- Cuộc đời bi kịch của những đứa trẻ sinh ra trẻ con: "Hy vọng các con cháu sẽ có một cơ hội tốt hơn" (31 phút trước)
- Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán (37 phút trước)
- Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ (46 phút trước)
- Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân (53 phút trước)
- Tại sao những trận bão lũ ngày càng nghiêm trọng hơn? (1 giờ trước)