Xã hội
31/05/2019 14:45Đi làm thuê để lo cho vợ sắp sinh, chồng bị tai nạn nguy kịch phải cắt bỏ 1 chân
Đó là hoàn cảnh thương tâm của anh Trần Minh Đức (36 tuổi, quê Bình Thuận). Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào giữa tháng 4 khi anh đang chạy xe giường nằm từ Bình Thuận về TP.HCM.

Khi đến địa phận tỉnh Đồng Nai, xe do anh Đức cầm lái va chạm mạnh với 1 xe tải chở kiếng. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, anh Đức bất tỉnh, được đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu.
Vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 24/4 trong tình trạng gãy xương đùi trái nặng, nhiễm trùng mỏm cụt đùi trái kèm đa chấn thương.


Không còn cách nào khác, các bác sĩ phải đoạn chân trái bệnh nhân. Sau hơn 2 tuần điều trị tại đây với viện phí hàng chục triệu đồng, anh Đức được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM).

Kể từ ngày gặp nạn đến nay, chú Trần Năm (58 tuổi) phải gồng mình lo liệu mọi thứ cho con trai.
"Nó có 3 đứa con đều đang tuổi đi học, nhỏ nhất mới vào lớp 1. Vợ nó thì đang mang bầu 8 tháng mà giờ phải chịu cú sốc quá lớn. Giờ bà nội nó phải ở nhà chăm các cháu, canh vợ nó sắp sinh. Mấy anh chị em nó cũng phải đi làm nên tôi phải lên đây với nó" - ông Năm tâm sự.

Theo cha bệnh nhân từ ngày lập gia đình, anh Đức xin làm tài xế xe giường nằm còn vợ thì đi bán nước dạo gần nhà. Thu nhập không cao nhưng cũng tạm ổn nuôi các con.
"Nó để dành được 150 triệu đồng, muốn cho vợ con có cái nhà nên vay mượn thêm ngân hàng khoảng 100 triệu nữa, còn tôi cho nó miếng đất để xây cất. Nó trả sắp hết rồi thì xảy ra chuyện..." - người cha buồn rầu kể.

Được biết trong thời gian điều trị vừa qua, gia đình chú Năm đã vay nóng khắp nơi để vừa lo phẫu thuật cho Đức, vừa trả tiền đáo hạn nợ ngân hàng cho con. Đến nay, anh Đức đã qua 3 lần phẫu thuật.
Tính riêng viện phí tại bệnh viện mà anh đang điều trị thì viện phí đã hơn 20 triệu đồng. Bản thân bệnh nhân cũng không có bảo hiểm y tế.

"Hiện tại gia đình tôi không còn khả năng vay mượn. Tôi chỉ mong nó đủ sức và đủ tiền chữa bệnh để mau khỏe lại, còn về để lo cho vợ nó đẻ, lo cho các cháu tôi nữa" - chú Năm nghẹn ngào nói.
Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của bệnh nhân Trần Minh Đức vui lòng liên hệ người cha theo số điện thoại: 0888653530 (gặp chú Năm, người cha).
Bệnh nhân hiện đang nằm tại khoa Ngoại, lầu 1 Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (đường Âu Dương Lân, quận 8, TP.HCM).
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Hoàng Lê (Tổ Quốc)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



