-
Hưng Yên: Huy động lực lượng truy bắt kẻ thủ ác sát hại liên tiếp 2 người phụ nữ -
Lộ diện 8 anh hào tranh tài tại Tứ kết U23 châu Á 2026: Việt Nam sẵn sàng tạo nên lịch sử -
Hàng loạt sai phạm gây ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc tại Thanh Hóa -
U23 Thái Lan dừng bước tại giải châu Á: Nỗi đau chồng chất nỗi đau -
Vụ nhận gần 500 triệu đồng không trả: Rủi ro pháp lý khi cố tình chiếm giữ "tiền trên trời rơi xuống" -
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói về lựa chọn nhân sự Trung ương khóa mới -
Nghẹt thở pha cứu tài xế trong ô tô bị vò nát sau vụ va chạm kinh hoàng trên quốc lộ 51 -
Danh tính 4 nạn nhân tử vong trên cao tốc Bắc – Nam: Bi kịch cả họ đi thăm thông gia gặp nạn -
Hiếm có phim Việt nào xuất sắc đến vậy: Dàn diễn viên "cháy" hết mình, vươn thẳng top 1 phòng vé -
Sinh viên PCCC kể lại diễn biến kinh hoàng cứu 7 người trong đám cháy nhà nghỉ Hà Đông, Hà Nội
Xã hội
19/06/2024 02:47Dị nhân Nam Định móng tay dài 1m vì 33 năm không cắt, giờ muốn bán với giá 7 tỷ đồng
Đi làm về chỉ ngồi một chỗ, vợ phải phục vụ từ A-Z
Khoảng 33 năm nay, ông Lưu Công Huyền (66 tuổi, ở xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bỗng có một sở thích là nuôi móng tay. Bộ móng của ông hiện dài lòng thòng, xoăn lượn sóng, chiếc móng dài nhất lên tới khoảng 1m, là móng tay cái của bàn tay trái.
Sợ gãy nên 33 năm qua, ông Huyền không bao giờ rửa tay, khiến những chiếc móng bám đầy bụi bẩn, xi măng, màu mực,... do ông làm nghề vẽ tranh, đắp phù điêu. Ông Huyền bảo, chỉ cần bộ móng tay này bị nhúng vào nước một lúc thì sẽ bị mềm ra rồi gãy.
Để giữ gìn được bộ móng độc lạ, phần lớn nhờ công của bà Nguyễn Thị Thuận, vợ ông Huyền. Bà Thuận nói, bà chăm ông từ A-Z, như một đứa trẻ. Bởi ông Huyền rất quý bộ móng tay của mình nên hạn chế tối đa việc động vào nó, sợ sẽ gãy mất.
Hàng ngày, bà cùng ông đi làm, hỗ trợ đánh vữa, pha màu, cầm màu,... cho ông vẽ. Về nhà, ông chỉ ngồi một chỗ còn bà nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Đến bữa cơm, bà phải gắp thức ăn vào bát cho chồng. Rồi việc đi vệ sinh, tắm rửa, gội đầu, mặc quần áo của ông Huyền cũng đều phải có sự hỗ trợ của bà Thuận. Ông ngứa ở đâu thì cũng là bàn tay bà Thuận gãi cho chứ ông chẳng gãi được. Buổi tối đi ngủ, hai vợ chồng nằm xa nhau, mỗi người một góc để tránh chạm vào bộ móng tay.
Chỉ riêng việc mặc áo cho ông Huyền cũng mất 10-15 phút. Bà Thuận phải làm thêm một hàng cúc ở cánh tay để việc mặc áo cho chồng dễ dàng hơn. Thế nhưng mỗi lần mặc áo, ông Huyền cũng phải cúi người, giơ cao tay, rồi nhẹ nhàng từng chút một mới xong. Những hôm ông có việc phải đi làm từ sáng sớm thì phải mặc áo từ tối hôm trước cho đỡ vội.
Có lúc việc mặc áo khó khăn, ông cáu lên với vợ. Bà Thuận cũng bực mình, nói chồng cắt bộ móng tay đi cho đỡ vướng víu.
Nói thì nói vậy, nhưng rồi 33 năm qua, một tay bà Thuận chăm sóc cho chồng. Dân làng cũng có người nói ra nói vào, nhưng bà Thuận bảo: “Chồng mình chứ ai?”.
“Chồng tôi nên tôi cứ phục vụ nhiệt tình. Mọi người hay rủ tôi đi đây đi đó cho thư giãn nhưng tôi cũng chẳng đi được, cứ ở nhà phục vụ chồng vậy thôi.
Tôi thương ông ấy cũng bởi vì ông ấy là người chăm chỉ, không bia rượu, thuốc lá, đi làm vất vả chẳng bao giờ kêu ca gì. Ăn uống thì dễ, vợ cho ăn gì thì ăn nấy. Ông ấy đi làm kiếm ra tiền, nuôi cả gia đình, 4 đứa con ăn học”, bà Thuận cười nói.
Muốn bán bộ móng với giá 7 tỷ đồng
Dù nuôi móng tay dài như vậy nhưng ông Huyền làm công việc của mình rất khéo léo. Ông vẽ một bức tranh phong cảnh chỉ trong vòng 1 phút. Ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm đắp, vẽ hoa văn ở đình, chùa địa phương.
Khi được hỏi vì sao lại yêu thích, giữ gìn bộ móng tay của mình như vậy, ông Huyền bộc bạch đó là đam mê, sở trường. Vì nuôi móng tay đã lâu nên ông rất quý nó, không muốn cắt đi vì tiếc. Cách đây một thời gian, không may làm gãy mất một chiếc móng tay, ông Huyền tiếc ngẩn ngơ đến phát ốm, mấy ngày liền người mệt mỏi, uể oải, không muốn đi làm nữa.
Có lần đi làm, ông Huyền bị ngã từ độ cao 6m xuống đất. Việc đầu tiên ông làm khi bị ngã là giơ cao hai tay để không bị gãy mất bộ móng tay quý giá. Cú ngã khiến ông bị gãy xương sườn.
Để giữ bộ móng, ông Huyền thường phải khum bàn tay, các ngón tay hơi co lại, không duỗi ra được cũng không ngửa lên được. Ban đêm đi ngủ, những ngón tay của ông rất đau nhức.
Con cái khuyên ông giờ đã có tuổi, nên cắt bộ móng tay đi nhưng ông Huyền còn đang đắn đo. “Bây giờ để móng tay quen rồi, cắt đi thì tiếc vì phải kỳ công, kiên trì lắm mới nuôi được thế này.
Thực ra nhiều lúc tôi cũng trăn trở, nghĩ đến việc cắt móng tay đi vì thương vợ. Nhưng thấy vợ chăm sóc mình nhiệt tình, chu đáo quá nên tôi lại thôi”, ông Huyền giãi bày.
Khi được hỏi nếu bây giờ có ai đó muốn mua bộ móng tay để trưng bày, ông Huyền có đồng ý bán hay không? Thì dị nhân Nam Định cho biết sẽ bán. Ông mong muốn có thể bán được bộ móng với giá 7 tỷ đồng.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Hưng Yên: Huy động lực lượng truy bắt kẻ thủ ác sát hại liên tiếp 2 người phụ nữ (23:10)
- Nha Trang: Bé trai 11 tuổi bị chủ xe ô tô hành hung đổ máu sau va chạm giao thông (23:04)
- Tranh cãi nảy lửa giữa nữ TikToker triệu view và tài xế: Khi 20 phút trễ hẹn dẫn đến màn "văng tục" trên xe (45 phút trước)
- Mỹ rút bớt quân khỏi Trung Đông trước kịch bản bị Iran tấn công trả đũa (1 giờ trước)
- Lộ diện 8 anh hào tranh tài tại Tứ kết U23 châu Á 2026: Việt Nam sẵn sàng tạo nên lịch sử (1 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm gây ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc tại Thanh Hóa (1 giờ trước)
- U23 Thái Lan dừng bước tại giải châu Á: Nỗi đau chồng chất nỗi đau (2 giờ trước)
- Vụ nhận gần 500 triệu đồng không trả: Rủi ro pháp lý khi cố tình chiếm giữ "tiền trên trời rơi xuống" (2 giờ trước)
- Thu giữ hơn 4 tấn mỹ phẩm "lậu" đang chuẩn bị tung ra thị trường (2 giờ trước)
- Xe chở 11 người gặp nạn trên cao tốc Bắc - Nam: Chuyến xe đi thăm nhà trai biến thành đại tang cho một dòng họ (3 giờ trước)