-
Khoảnh khắc ám ảnh của cô gái làm nghề tang lễ: Trang điểm cho học sinh lớp 6 và chiếc khăn quàng đỏ cuối cùng
-
Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây!
-
Tử vi thứ 4 ngày 17/9/2025 của 12 con giáp: Tý giỏi kiếm tiền, Thìn bế tắc
-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Xã hội
05/11/2021 08:28Đi xem bà Phương Hằng thăm 'thầy ông nội': Có người từ Tây Ninh, 9 giờ sáng đã có mặt
Hôm 4/11, như lời đã hứa hẹn, bà Nguyễn Phương Hằng cùng ê-kíp 50 người đã có mặt tại "Thiền am bên bờ vũ trụ" (hay còn gọi là "Tịnh thất Bồng Lai") để gặp gỡ ông Lê Tùng Vân.

Khoảng 9 giờ sáng đã có rất nhiều người dân tụ tập ở xung quanh, thậm chí ở các tỉnh lân cận cũng có mặt ở đây từ rất sớm.

Ông L.V.N quê ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết: "Tôi đến đây khoảng 9 giờ để gặp cô Hằng và xem vụ việc 'Thiền am bên bờ vũ trụ'. Tôi không cho rằng những 'tu sĩ' ở đây là người tu chân chính. Vì người tu chân chính thì luật Phật giáo không cho phép làm như vậy. Khi chúng ta là tu sĩ thì không có quyền tham gia vào cuộc vui chơi văn nghệ, giải trí, ca hát,... Tu sĩ phải ở chùa, ăn chay niệm Phật và không được đi vào nơi xa xỉ như tắm bùn vừa qua tôi xem... nó không hợp với Phật giáo Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc cư ngụ mà có nam lẫn nữ là điều không chấp nhận được đối với người gọi là tu sĩ. Nơi tu hành chân chính phải tách biệt giữa nam giới và nữ giới".

Một người dân ở Quận 5, TP HCM bày tỏ: "Hôm nay tôi đi với ông xã để xem vụ việc này, tôi có mặt ở đây từ hơn 9 giờ sáng vì quá bức xúc".

Khoảng 13h30, xe của nữ CEO Đại Nam men theo con đường đất nhỏ thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đi cùng là đội ngũ vệ sĩ làm nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ bà Hằng.

Tuy nhiên, vì người dân hiếu kỳ đông nên bà không thể xuống xe. Do đó, nữ CEO Đại Nam đã quay xe về lại và thông báo sẽ đến đây vào một ngày không xa.
Theo Quá Hải (Saostar.vn)








- Khoảnh khắc ám ảnh của cô gái làm nghề tang lễ: Trang điểm cho học sinh lớp 6 và chiếc khăn quàng đỏ cuối cùng (07:31)
- Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng (07:18)
- Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây! (07:09)
- Chân dung tên tài xế mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội (53 phút trước)
- Giáo chủ tà đạo tự xưng Ngọc Hoàng, xâm hại tình dục 10 nữ tín đồ (59 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới (1 giờ trước)
- Đừng lo nếu iPhone hao pin sau khi lên iOS 26 (1 giờ trước)
- Arsenal đi vào lịch sử Champions League (1 giờ trước)
- Khách Tây khóc nức nở trong lúc đang ăn tối ở Việt Nam, dân mạng nghe lý do xong mà "thương rớt nước mắt" (1 giờ trước)
- Tài tử Avengers: Endgame qua đời trong lúc ngủ (1 giờ trước)




