-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Xã hội
25/06/2024 15:14Điểm đến ‘chữa lành’ cách Hà Nội 140km, khách vui chơi 'thả ga' hết 2 triệu đồng
Yến Nguyễn (SN 1999, ở Bắc Giang) vừa có chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tới Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) hồi giữa tháng 6. Cô gái trẻ cho biết đã đi qua khu vực này khá nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nán lại và nghỉ qua đêm tại đây.
Từ Hà Nội, Yến cùng nhóm bạn di chuyển bằng ô tô đến Mai Châu, tốn khoảng 3 giờ đồng hồ. Quãng đường được nhận xét có phong cảnh đẹp, dễ đi, thậm chí du khách còn được đưa đón tới tận điểm đến mong muốn.
“Mai Châu đón mình bằng những tia nắng ấm sau chuỗi ngày mưa. Ngồi trên xe điện đi qua cây cầu treo, qua cánh đồng lúa chín mùa thu hoạch, mình ngửi thấy rõ mùi lúa thơm. Ôi chao! Sao lại có thể dịu dàng bình yên đến thế”, Yến thốt lên ngay khi đặt chân tới vùng đất xanh, trong lành cách Hà Nội chừng 140km.
Để có nhiều trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, cô chọn lưu trú ở một khu nghỉ biệt lập trong bản làng Xăm Khòe, được bao quanh bởi ruộng bậc thang và núi, cách trung tâm Mai Châu 15km.
Để di chuyển tới đây, du khách sẽ đi xe điện băng qua chiếc cầu treo độc đạo vào khuôn viên.
Yến cho biết, cô ấn tượng với khu nghỉ vì được thiết kế theo lối kiến trúc nhà sàn của dân tộc Thái, gồm phần mái làm từ lá cọ, tường trát đất nên mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Trong phòng, nội thất đều làm từ chất liệu thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, lưu trú ở đây, 9X còn được trải nghiệm bể bơi onsen khoáng ấm; làm và thưởng thức các món bánh như bánh ốc, bánh gai… Những hoạt động này diễn ra theo mùa, có mùa, du khách còn được học đan nón lá.

Giống như nhiều chuyến du lịch trước, lần này tới Mai Châu, nữ du khách đến từ Hà Nội cũng dành thời gian trải nghiệm ẩm thực độc đáo của bà con dân tộc Thái nơi đây.
Trong đó, có nhiều món ăn, đặc sản địa phương khiến cô thích thú như: Mẹt gà với xôi tím, gà nướng, nộm, củ quả luộc chấm chẩm chéo…
“Món mình ấn tượng nhất là gà hầm ống tre. Thịt gà mềm, ngọt, ăn rất tốn cơm”, Yến kể.

Nữ du khách 25 tuổi nhận xét Mai Châu thích hợp làm điểm đến “chữa lành” vì khung cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ, có nhiều hoạt động hòa mình vào thiên nhiên như đạp xe, dạo chơi ngắm cảnh…
Trong thời gian 2 ngày 1 đêm ở Mai Châu, ngoài trekking và chụp ảnh check-in tại hòn Đá Đỏ (hay còn gọi Hòn đá trái tim), Yến còn đi chợ phiên sáng sớm hay trải nghiệm hoạt động dưới nước như đi thác, chèo bè…
“Đi chợ phiên cũng là một trong những trải nghiệm mình thích nhất ở Mai Châu. Mình được biết, ở đây, mỗi ngày lại có một phiên chợ khác nhau, ví dụ thứ 4 có chợ Mai Hịch, thứ 5 chợ Săm Khỏe, thứ 6 chợ Bao La, thứ 7 là chợ Co Lương, còn cuối tuần du khách có thể ghé chợ trong trung tâm thị trấn. Các chợ phiên thường hoạt động từ sáng sớm, khoảng 6-7h là nhộn nhịp nhất”, Yến cho hay.


Tổng kết chuyến đi Mai Châu, cô gái trẻ ước tính tổng chi phí hết 2,2 triệu đồng/người, gồm: 600 ngàn đồng tiền xe Limousine khứ hồi; 1,5 triệu tiền phòng (gồm 1 bữa sáng và 2 bữa chính); 100 ngàn đồng phí phát sinh đồ ăn, nước uống.
9X nhận xét mức chi phí rất phù hợp, đủ để du khách có một chuyến đi “chữa lành” hay đổi gió cuối tuần, giải tỏa căng thẳng.
Mai Châu nằm ở phía tây tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với Mộc Châu (Sơn La) và Pù Luông (Thanh Hóa), cách Hà Nội khoảng 140km.
Mỗi mùa, Mai Châu lại mang một nét đẹp riêng. Từ tháng 2 đến tháng 4 là mùa xuân, hoa ban đua nở, thời tiết ấm áp khá dễ chịu. Tháng 5 và tháng 6 là mùa lúa chiêm, tháng 7 là mùa nước đổ.

Còn từ tháng 8 đến tháng 10 được xem là thời điểm lý tưởng để ghé thăm Mai Châu khi vùng đất này bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Cuối tháng 10, du khách tới đây sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng vào mùa thu hoạch. Từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau là mùa hoa mận, hoa mơ nở trắng núi đồi.
Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển đến Mai Châu bằng ô tô, xe máy tự lái để trải nghiệm cảnh sắc tuyệt đẹp hai bên đường. Nếu chọn đi xe khách từ bến xe Yên Nghĩa, Mỹ Đình, du khách tới ngã ba Tòng Đậu thì xuống bắt xe ôm, đi 5km nữa là đến trung tâm thị trấn Mai Châu.
Ảnh: Yến Vi Vu
Theo Thảo Trinh (VietNamNet)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (45 phút trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (1 giờ trước)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (2 giờ trước)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (2 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (3 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (3 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (3 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (3 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (3 giờ trước)