-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Xã hội
30/10/2021 20:50Diễm My từng khóc nức nở mong rời khỏi 'Tịnh thất Bồng Lai' nhưng bị ngăn trở: 'Đã đi về đây thì đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi'
Vụ "lùm xùm" liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") cùng gia đình cô gái Diễm My thời gian gần đây tiếp tục gây xôn xao dư luận. Nhiều đoạn video của Diễm My tại "Tịnh thất Bồng Lai" tiết lộ những tình tiết khiến cộng đồng bất ngờ.
Đặc biệt, đoạn video được "Tịnh thất Bồng Lai" đăng tải trên YouTube ghi lại hình ảnh Diễm My quay về đây mượn tiền sau khi trốn ra khỏi nhà đã được chú ý.
| Clip: "Tịnh thất Bồng Lai" thuyết phục Diễm My ở lại |
Trong đoạn video, Diễm My trần tình hoàn cảnh hiện tại của mình. Sau khi trốn ra khỏi nhà, cô gái đã mang theo số tiền hơn 30 triệu do bản thân tự tích góp và xin ở nhờ nhiều nơi, cả nhà bạn bè và chùa. Cuối cùng, cô quyết định đến Thiền am để vay tiền trang trải cuộc sống, tuy nhiên không hề có ý định ở lại.
Mặc dù vậy, những người ở đó vẫn nhất quyết thuyết phục Diễm My.
"Đã đi về đây thì đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi đây nữa, ở lại đây các thầy sẽ bảo vệ con... Con về đây, không ra đường để tránh bị hãm hiếp. Con cứ ở đây, thầy lên công an thầy xin cho", ông Lê Tùng Vân cùng những người khác tại Thiền am liên tục thuyết phục cô gái ở lại.
Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, Diễm My vẫn ngần ngại bật khóc và từ chối lời này của "Tịnh thất Bồng Lai".

Chưa dừng lại ở đó, những thành viên khác trong "Tịnh thất Bồng Lai" tiếp tục "vẽ đường" để cô gái có thể thuận lợi ở lại một cách hợp pháp: "Con cứ ở đây y như hồi tháng 12 năm ngoái, hồi con bị bắt cóc. Con ở đây, cô Cúc chủ hộ sẽ đi làm tạm trú cho con. Con đủ 23 tuổi, con không phải tội phạm, không việc gì phải sợ...".
Nhưng cô gái vẫn nhất quyết giữ nguyên quan điểm của mình: "Ông nội ơi, con đến đây chỉ có mục đích vay tiền thôi chứ con không có ý định ở lại".
"Con mượn tiền rồi giờ con ra đường cũng không có làm gì được. Thời gian này con cứ ở đây đi. Khi nào có được giấy tờ, việc làm chỗ ở thì dọn ra cũng có sao đâu...".
Không biết cuối cùng cô gái có đồng ý ở lại "Thiền am bên bờ vũ trụ" hay không nhưng đến thời điểm hiện tại ba mẹ Diễm My vẫn đang tìm kiếm tung tích con.
Hiện vụ việc liên quan đến Diễm My cũng như "Thiền am bên bờ vũ trụ" vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người.
Theo Phạm Trang (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (26 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (28 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (49 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (58 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)