-
Thay đổi nơi quyết toán thuế từ 14/2, người lao động cần làm ngay điều này để tránh bị xử phạt -
Nghi vấn Binz - Châu Bùi "đường ai nấy đi": Dòng trạng thái lạ đúng ngày Valentine gây bão -
Tự ý truy cập tài khoản mạng xã hội của người khác có thể bị phạt tới 50 triệu, thậm chí ngồi tù -
Xe biển xanh 80A chở cành đào che lấp biển số, tài xế bị phạt 23 triệu đồng -
Thiếu nữ 16 tuổi sát hại bạn trai tại phòng trọ -
Đón Giao thừa tại Hồ Hoàn Kiếm: Gửi xe miễn phí ở đâu để tránh bị phạt? -
Valentine trùng kỳ nghỉ Tết, người trẻ nườm nượp tới Chùa Hà cầu duyên -
Mẹ kế đưa tôi 50 triệu ngày cận Tết, cầm tiền mà lòng nặng trĩu -
Vừa bế con vừa dùng điện thoại, người mẹ làm rơi máy khiến bé 2 tháng tuổi chấn thương sọ não -
Nữ sinh chuyên Toán giành giải quốc gia Lịch sử, chọn rẽ lối sang kinh tế
Xã hội
21/01/2026 20:32Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng
Vụ việc chuẩn bị xây nhà thì phát hiện mộ tổ của chủ cũ xuất hiện đang gây xôn xao dư luận. Những diễn biến mới liên quan vừa qua được báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ.
Theo đó, đến chiều 21-1, chính quyền phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết vẫn đang tiếp tục tổ chức hòa giải, chưa thể giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến ngôi mộ tổ họ Lê nằm trong thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Nguyễn Thị Lan A.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin với tiêu đề gây chú ý như “gia chủ tá hỏa phát hiện mộ tổ mọc lên sau một đêm” khi chủ đất chuẩn bị xây dựng nhà ở trên thửa đất rộng gần 689,8m² đã mua bán hợp pháp và sang tên chính chủ. Khu đất này nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp hai mặt tiền đường lớn, được cho là có giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng.
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 40, tờ bản đồ số 5, diện tích 689,8m², thuộc loại đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, hình thức sử dụng riêng, địa chỉ tại khối Mỹ Thượng, phường Hưng Lộc (cũ), nay là phường Vinh Lộc. Trong sơ đồ thửa đất kèm theo sổ đỏ không thể hiện sự tồn tại của bất kỳ ngôi mộ nào.
Thông tin được đăng tải cho biết, trước khi giao dịch mua bán, người mua đã trực tiếp khảo sát toàn bộ khu đất và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, khi chủ đất tiến hành dọn dẹp mặt bằng để xây nhà thì bất ngờ có nhiều người xuất hiện, tự nhận đây là “mộ tổ của dòng họ”.

Trước diễn biến này, chủ thửa đất đã gửi đơn trình báo đến chính quyền địa phương. Việc ngôi mộ được đắp lại sau thời điểm đất đã được chuyển nhượng khiến nhiều người hiểu nhầm rằng “mộ mọc lên sau một đêm”, kéo theo không ít bình luận công kích, xúc phạm dòng họ trên mạng xã hội.
Thậm chí, có ý kiến nghi vấn rằng chủ đất cũ đã bán đất với giá thấp, đến khi giá đất tăng cao thì “bày chiêu” đắp mộ để gây khó khăn cho chủ mới.
Ở chiều ngược lại, đại diện dòng họ Lê khẳng định ngôi mộ đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Anh L.T.M.H. (đại diện một chi nhánh họ Lê) cho biết khu vực này trước đây là đồng ruộng, nằm gần nghĩa trang cũ. Việc chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thể hiện có mộ khiến dòng họ không rõ nguyên nhân. Sau đó, thửa đất tiếp tục được chuyển nhượng qua nhiều chủ. Do ngôi mộ từng bị san phẳng, mất dấu vết, con cháu trong họ đã tiến hành xác định lại vị trí và đắp lại mộ.
Theo anh L.T.M.H., dòng họ cũng từng có ý định di dời ngôi mộ, tuy nhiên do trong họ liên tiếp có tang sự nên chưa thể thực hiện.
“Dòng họ chúng tôi cũng đã có ý định di dời mộ nhưng do trong họ đang có tang (có người mất) nên chưa thể di dời. Vừa qua, khi dòng họ gần hết tang, bà ngoại tôi mất nên cũng chưa di dời được. Chủ đất cũ đang thương lượng với dòng họ chúng tôi và chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh, nêu lý do chưa thể di dời mộ” , anh này chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên chiều 21-1, ông Nguyễn Việt Đức – Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc – cho biết thửa đất nói trên đã qua nhiều lần chuyển nhượng và hiện là đất ở hợp pháp. Việc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện có ngôi mộ được xác định là do sai sót trong công tác quản lý từ hàng chục năm trước.
“Chúng tôi đã mời chủ đất hiện nay và đại diện dòng họ (họ Lê Đình) đến hoà giải. Quá trình hoà giải, cả hai bên đều hợp tác và đang cùng tìm giải pháp để tháo gỡ” , ông Đức thông tin thêm.
Được biết, thửa đất này được cấp sổ đỏ cách đây hơn 20 năm, đã trải qua nhiều lần mua bán, và bà Nguyễn Thị Lan A là chủ sở hữu thứ tư. Một số người dân sinh sống lâu năm quanh khu vực cũng xác nhận trước đây từng có ngôi mộ tại vị trí đang xảy ra tranh chấp.
- 6 hạng mục bảo dưỡng ô tô nhiều người bỏ quên khiến xe nhanh xuống cấp (15:01)
- Kiếm tiền tỉ mỗi tháng, cô gái 30 tuổi tuyên bố nghỉ hưu sớm để sống cuộc đời mình muốn (15 phút trước)
- Thay đổi nơi quyết toán thuế từ 14/2, người lao động cần làm ngay điều này để tránh bị xử phạt (16 phút trước)
- Nghi vấn Binz - Châu Bùi "đường ai nấy đi": Dòng trạng thái lạ đúng ngày Valentine gây bão (25 phút trước)
- Tự ý truy cập tài khoản mạng xã hội của người khác có thể bị phạt tới 50 triệu, thậm chí ngồi tù (34 phút trước)
- Gordon Ramsay bác tin đồn gây xôn xao trong đám cưới Brooklyn Beckham (36 phút trước)
- Việt Nam bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba (49 phút trước)
- Truy thăng cấp hàm Thượng tá cho cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xe biển xanh 80A chở cành đào che lấp biển số, tài xế bị phạt 23 triệu đồng (1 giờ trước)
- Thiếu nữ 16 tuổi sát hại bạn trai tại phòng trọ (1 giờ trước)