Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ nữ trung tâm giáo dục đặc biệt bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên

Diễn biến mới nhất vụ nữ trung tâm giáo dục đặc biệt bị tố cưỡng đoạt tiền của người nhiễm chất độc da cam.

Diễn biến mới nhất vụ nữ trung tâm giáo dục đặc biệt bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên
Chị Vũ Thị Sen và bố đẻ đều là người bị nhiễm chất độc da cam

Liên quan đến vụ nữ giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Giang Sơn (ở Hà Nội) bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên bằng biên bản "phạt hành chính", ngày 27/2, người thân chị Vũ Thị Sen (46 tuổi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội - người tố cáo nữ giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Giang Sơn cưỡng đoạt tiền) cho biết, gia đình đã xin rút đơn tố cáo hành vi của vị nữ giám đốc trung tâm nói trên.

"Nữ giám đốc của trung tâm này đã đến trả lại số tiền đã cầm của dì tôi và đưa thêm cho gia đình một khoản tiền hỗ trợ tổn thất tinh thần. Gia đình cũng đã đồng ý và xin rút đơn, không đưa sự việc ra pháp luật", cháu ruột của chị Sen chia sẻ.

* Trước đó, phản ánh với PV Báo PNVN, chị Sen cho biết, chị và gia đình đang rất lo lắng về số tiền 50 triệu đồng bị Trung tâm giáo dục đặc biệt Giang Sơn lập biên bản "nộp phạt hành chính".

Chị Sen cho biết, bố chị là thương binh, bản thân chị bị nhiễm chất độc da cam nên giọng nói khó nghe, tai cũng hơi điếc, người khác phải nói to chị mới nghe được.

Thông tin về sự việc này, chị Sen kể: Khoảng mấy tháng trước, chị được nhận vào làm việc tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Giang Sơn, với nhiệm vụ trông nhóm trẻ. Trung tâm này chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh Down và trẻ chậm phát triển.

Đầu tháng 1/2024, chị được điều động từ cơ sở ở xã Duyên Thái (huyện Thường Tín, Hà Nội) sang hỗ trợ cơ sở tại thôn Lưu Phái (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì). Quá trình làm việc tại đây, chị Sen cho biết, bản thân không hài lòng với chất lượng bữa ăn. Nhiều bữa chị thấy các em chỉ được ăn cơm hoặc bánh đa trộn đậu phụ, một số bữa khác có kèm thịt băm nhưng thịt rất ít.

Vì vậy, chị Sen đã lén chụp ảnh lại bát cơm trên rồi gửi cho 2-3 phụ huynh. Sau đó, bà Đ. (Giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Giang Sơn) biết chuyện. Ngày 3/1/2024, chị Sen được mời lên phòng làm việc của bà Đ. để nói chuyện về vấn đề này. Buổi làm việc có chị Sen, bà Đ. và bà N. (quản lý Trung tâm giáo dục đặc biệt Giang Sơn).

Theo chị Sen, tại buổi làm việc này, chị bị ép viết một bản tường trình và ký vào một "biên bản nộp phạt hành chính". Nội dung thể hiện, việc chị Sen đã "nói xấu, làm mất uy tín, danh dự của trung tâm, lôi kéo học sinh đến trung tâm khác, làm ảnh hưởng nguồn thu của trung tâm, cũng như hoạt động của trung tâm" nên "đồng ý nộp phạt hành chính" 50 triệu đồng.

Biên bản này ghi thời hạn nộp phạt là ngày 17/2 âm lịch (tức 26/3 dương lịch), nếu quá lịch, "Trung tâm Giang Sơn sẽ cho người đến nhà đòi tiền" và "thu thêm 5 triệu đồng". Biên bản trên có chữ ký của chị Sen và dấu đỏ của Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Giáo dục đặc biệt Giang Sơn.

Theo chị Sen, khi nghe số tiền bị phạt lên tới 50 triệu đồng, chị đã khóc, cầu xin nhưng không được chấp nhận. Sau đó, bà Đ. yêu cầu chị chuyển trước 10 triệu đồng. Sau đó, gia đình chị Sen đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng huyện Thanh Trì.

Theo Nguyễn Long (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-nu-giam-doc-trung-tam-giao-duc-dac-biet-bi-to-cuong-doat-tien-cua-nhan-vien-20240227143325501.htm