Xã hội

Điều tra cái chết 'bí ẩn' của nam du khách trên núi cao ở đảo Phú Quý

Bên cạnh thi thể nạn nhân có chiếc áo khoác vải màu đen, một chai nước khoáng và một số tiền Việt Nam nhiều mệnh giá. Đặc biệt, cạnh đó là một tờ giấy viết tay có nội dung: "Tôi là người nước ngoài, tôi tới đây để quyên sinh" bằng tiếng Việt.

Chiều ngày 8/5, báo Dân Việt đưa tin, Công an huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã khám nghiệm hiện trường và tiếp tục chờ phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận điều tra nguyên dân cái chết của một du khách trên đỉnh núi Cao Cát.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 8/5, du khách bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông chết bên vũng máu trên đỉnh núi Cao Cát thuộc xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý nên trình báo công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VnExpress.net thông tin, thi thể cao khoảng 1,7 m, dáng hơi gầy, da trắng, tóc đen hớt kiểu đầu đinh, mặc áo thun ngắn tay màu xám. Khám nghiệm sơ bộ, công an địa phương xác định động mạch cảnh trên cổ của nạn nhân bị vật sắc bén cứa đứt một vết dài hơn 10 cm, mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Điều tra cái chết 'bí ẩn' của nam du khách trên núi cao ở đảo Phú Quý
Du khách tham quan đỉnh núi Cao Cát. Ảnh: Bùi Phụ (Dân Việt)

Theo báo Dân Trí, bên cạnh thi thể nạn nhân có chiếc áo khoác vải màu đen, một chai nước khoáng và một số tiền Việt Nam nhiều mệnh giá. Đặc biệt, cạnh đó là một tờ giấy viết tay có nội dung: "Tôi là người nước ngoài, tôi tới đây để quyên sinh" bằng tiếng Việt.

Đáng chú ý Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Qúy đã huy động tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng vẫn không tìm thấy hung khí.

Liên quan đến vụ việc, theo báo VnExpress, nạn nhân không phải dân địa phương, có thể là du khách từ đất liền ra. Hiện, nhà chức trách chưa thể xác định nạn nhân tự sát hay do bị sát hại.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dieu-tra-cai-chet-bi-an-cua-nam-du-khach-tren-nui-cao-o-dao-phu-quy-d162417.html