-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Xã hội
10/02/2017 20:39Đình chỉ công tác nữ giáo viên mầm non đánh tím đùi trẻ
Trước đó, cô Linh thừa nhận dùng đũa đánh bầm tím hai đùi cháu Hương trong giờ học.
![]() |
| Cháu Hương bị cô giáo đánh bầm tím hai đùi. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Công an TP Thanh Hóa cũng vào cuộc và bước đầu ghi nhận cháu Hương bị nhiều vết bầm tím, sưng tấy ở đùi trái và hơn 2 vết ở đùi phải do bị vật cứng tác động.
Vết lằn dài nhất 6 cm, ngắn nhất 2 cm. Cảnh sát cũng thu giữ 2 chiếc đũa gỗ ở trường là tang vật của vụ việc.
Làm việc với cơ quan chức năng, nữ giáo viên thừa nhận cuối giờ chiều 9/2, cô nhận cháu Hương từ một đồng nghiệp, đưa bé đi vệ sinh. Khi vào nhà vệ sinh, cháu vùng ra, đạp vào bụng cô.
Theo cô Linh, từ hôm đi học, ngày nào Hương cũng chạy ra ngoài và khóc nhiều. “Vì thế, tôi nóng giận dùng đũa ăn đánh vào đùi cháu 7 cái”, cô Linh thừa nhận.
Khi thấy bé khóc to, cô cởi quần thì phát hiện các vết đỏ, da thịt nổi lên nên liền xoa và dùng vòi nước xịt vào chân cháu cho đỡ đau. Thấy Hương vẫn khóc, nữ giáo viên lấy sữa tắm xoa lên 3 vết bầm tím rồi thay quần, tất mới cho bé.
“Tôi thực sự thấy có lỗi với cháu và gia đình. Tôi định sau giờ tan học sẽ đến nhà xem lại vết thương và gửi lời xin lỗi đến gia đình”, cô Linh nói.
Bà Phạm Thị Mạnh (bà nội cháu Hương) cho biết gia đình theo dõi tin tức về các vụ bạo hành trẻ gần đây và khá lo lắng. “Không ngờ sự việc lại xảy ra với gia đình tôi”, bà Mạnh nói.
![]() |
| Hai chiếc đũa gỗ cô Linh dùng đánh trẻ. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Bà Mạnh chia sẻ sự việc đã xảy ra rồi, gia đình đưa cháu quay lại trường để làm rõ, chứ không phải bắt đền hay làm mất tuy tín của trường. “Mục đích của chúng tôi là muốn giáo dục các cô phải yêu thương con trẻ”, bà nói.
Cháu Hương hiện được gia đình đưa đi thăm khám và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa. Phụ huynh lo lắng trong lúc bị cô giáo hành hung, cháu có thể bị va đập, tổn thương chỗ khác.
*Tên cháu bé đã thay đổi.
Theo Nguyễn Dương (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (43 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)

