-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
04/01/2016 16:05"Đinh tặc" đặt bẫy khắp nơi
Loại đinh hình thoi, tam giác và dài 3 cm xuất hiện khắp các tuyến đường ở TP HCM, thậm chí những đoạn chưa tới 1 km nhưng mỗi ngày có gần nửa kg đinh được rải xuống.
Nhặt không hết
“Lúc bị cán đinh là hơn 22h, ai cũng lo không có thợ sửa xe nhưng may mắn còn một tiệm gần đó vẫn hoạt động. Bên trong cửa tiệm, trên 7 trường hợp khác đứng đợi đến lượt vá vỏ” - anh Toàn nói.
![]() |
| Người dân nhặt đinh trên đường và đinh mà “đinh tặc” rải ở khu vực từ cầu Cả Bốn đến cầu An Phú Đông 1 (quận 12, TP HCM). |
Lúc 21h ngày 30/12/2015, chúng tôi quay lại giao lộ trên để tiếp tục ghi nhận thực trạng và chỉ trong vòng 30 phút đã có 2 trường hợp phải đẩy bộ để tìm điểm vá vỏ.
Theo ông Trần Thanh Hà (chạy xe ôm), hơn 10 ngày trở lại đây, nhiều người đã bị thủng vỏ ở khu vực này, nhất là về đêm, rõ ràng “đinh tặc” đã ra tay.
Trên Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Ga đến trường ĐH Nông Lâm), xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu Rạch Chiếc hướng về quận Thủ Đức) hơn 1 tháng qua lại bắt đầu nở rộ nạn rải đinh với quy mô rộng hơn trước. Có mặt trên Quốc lộ 1 đoạn trước cầu Cả Bốn đến cầu An Phú Đông 1 (phường An Phú Đông, quận 12), chúng tôi bắt gặp nhiều cư dân địa phương lúi húi nhặt đinh còn người đi đường thì dắt xe máy tìm chỗ vá.
Chỉ tay vào nắm đinh nhọn mới nhặt được, anh K. - chạy xe ba gác bức xúc: “Hơn 1 tháng rồi, ngày nào tôi cũng nhặt được cả nắm đinh như vậy. Mấy hôm nay, tôi nhặt cũng phải được 2-3 kg đinh”. Để chứng minh, anh K. lấy ra 2 bọc đinh nhọn cho chúng tôi xem.
Chị H. (cư dân địa phương) cho biết ngày nào cũng nhặt đinh nhưng sáng hôm sau lại thấy chúng xuất hiện dày đặc trên đường. “Đinh có nhiều màu, hình dạng khác nhau, chứng tỏ do nhiều người rải... Có những mảnh đinh trùng màu với đường nhựa nên rất khó nhặt hết được” - chị H. nói.
Quan sát mặt đường, chúng tôi ghi nhận chỉ trên một đoạn 2-3 m mà có hàng chục mảnh đinh hình thoi, góc cạnh sắc bén nằm la liệt. Chúng bị xe tải cán văng vào phần đường xe 2 bánh và nằm lẫn trong đất cát. Mỗi khi có xe máy chạy qua, những mảnh đinh dựng đứng rồi đâm thủng vỏ.
“Những loại đinh này được cắt từ mảnh tôn và dây thép hết sức sắc bén, chỉ cần găm nhẹ là nổ vỏ ngay, người nào chạy nhanh mà dính phải thì rất nguy hiểm” - một người dân lo lắng.
Theo những người dân ở khu vực Quốc lộ 1 (đoạn từ trường ĐH Nông Lâm đến cầu vượt Linh Xuân và KCX Linh Trung), xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu Rạch Chiếc hướng về quận Thủ Đức), “đinh tặc” cũng đã từng hoạt động rất mạnh ở nơi đây và chỉ mới tạm lắng sau những đợt ra quân của chính quyền. Vào những ngày lễ, cận Tết hằng năm, bọn chúng bắt đầu hoạt động trở lại.
Khó bắt quả tang
Thấy nhiều người bị thủng vỏ xe, anh T. (người bán hàng rong) lấy một mảnh nam châm cột dây làm dụng cụ thu gom đinh đoạn trước cầu Cả Bốn đến cầu An Phú Đông 1.
“Mình cố gắng nhặt cho bà con yên tâm đi đường nhưng không hết được, hôm nay nhặt thì sáng hôm sau lại thấy. Ngày nào cũng có hàng chục người bị thủng vỏ xe phải dắt đi tìm chỗ vá.
Nhiều trường hợp chở con nhỏ, chạy nhanh dính phải đinh gây loạng choạng, rất nguy hiểm. Hôm trước, có 2 thanh niên chạy xe máy dính phải đinh và ngã qua làn đường xe tải, may là chỉ bị thương nhẹ” - anh T. kể.
Anh T. cho biết “đinh tặc” ra tay rất nhanh và tinh vi. Bọn chúng đeo khẩu trang, chạy xe máy chở nhau lòng vòng, đinh được cuốn từng bọc vào trong ống quần rồi rung chân cho rơi vung vãi xuống mặt đường.
Trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó công an phường An Phú Đông, quận 12 - thừa nhận “đinh tặc” là vấn đề nhức nhối ở địa phương. Khi ra quân dẹp nạn thì tình trạng này không còn nữa nhưng lơ là một chút, chúng lại tái xuất. Trinh sát đã xác định được một số tiệm sửa xe có dấu hiệu nghi vấn nhưng không có bằng chứng để bắt quả tang.
“Trước mắt, chỉ có thể vận động người dân cùng lực lượng chức năng hút đinh, đồng thời nhắc nhở các tiệm sửa xe hoạt động tốt hơn” - ông Huệ nói.
| Thủ đoạn tinh vi Anh Nguyễn Văn Phong, người từng bị “đinh tặc” tông xe trong quá trình nhặt đinh tại khu vực cầu An Phú Đông (quận 12), cho biết anh thường xuyên bị đe dọa, ném đá vào nhà. Theo “hiệp sĩ” Trần Văn Tân (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), anh và nhiều người khác đã bỏ thời gian dài theo dõi các tiệm sửa xe, đến nay đã phát hiện hơn 10 tiệm có dấu hiệu nghi chủ mưu rải đinh. “Chúng hoạt động rất tinh vi, thường đi đường vòng để kiểm tra có ai theo dõi hay không. Cửa tiệm ở quận 12 thì đến khu vực quận Thủ Đức rải đinh và ngược lại chứ không thực hiện tại nơi mình đang lưu trú” - anh Tân nêu thủ đoạn của “đinh tặc”. |
Theo Quốc Chiến - Lê Phong (Nld.com.vn)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (32 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (52 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)
