-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
12/11/2018 15:07Doanh nhân Anh mất gần 200 ngàn mỗi lần đi vệ sinh ở Bình Dương
Ông Tony Fields lí giải, khi đi làm ông luôn phải có thông dịch viên và tài xế. Mỗi lần ông muốn đi vệ sinh, 3 người phải vào quán cà phê gọi nước. Trong khi đó, ở nhiều nước, khu vực đô thị luôn có nhà vệ sinh công cộng hiện đại, tạo điều khiện thuận lợi nhất cho người dân dễ dàng sử dụng, thậm chí không mất tiền.
Anh Trần Ngọc Ánh (SN 1983, ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) cũng kể, trong một lần dẫn vợ con đi chơi ở khu vực ngã 6 trung tâm TP, con gái lớn của anh muốn đi vệ sinh. Dẫn con đi nhiều vòng, anh vẫn không thấy nhà vệ sinh công cộng nào.
Hỏi nhiều người buôn bán tại đây, anh mới biết lâu nay khu vực này không có nhà vệ sinh công cộng. Anh phải dẫn con vào một quán cà phê gần đó để đi nhờ vệ sinh.

“Tôi không nghĩ ngay trung tâm TP đông đúc này lại không có nổi cái nhà vệ sinh cho người dân sử dụng, mỗi lần muốn đi vệ sinh là phải vào quán cà phê mua nước uống mới được đi nhờ, vừa tốn tiền vừa bất tiện” - anh Ánh cho hay.
Cũng trong cảnh tương tự, anh Lê Văn Dương (SN 1989, quê Nghệ An) cho biết, anh làm nghề tài xế taxi nhiều năm nay tại Bình Dương. Đặc thù công việc của anh thường xuyên phải đi ngoài đường nên nhu cầu đi vệ sinh rất cần thiết.
Nhiều khi đang chạy xe trên đường, muốn đi vệ sinh là phải ghé vào quán nước mua vài chai nước để nhờ đi vệ sinh. Nếu không mua nước thì cảm thấy ngại và chủ quán cũng không thoải mái.

Theo anh Dương, không chỉ riêng anh mà có rất nhiều người khác cũng rơi vào trường hợp trên. Chuyện vệ sinh khá tế nhị nên không ai nói ra. Nếu có các nhà vệ sinh công cộng nằm ở các tuyến đường sẽ rất thuận tiện, hơn nữa còn tiết kiệm chi phí cho những người lao động có thu nhập thấp thường xuyên đi ngoài đường.
Khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An là những nơi tập trung đông dân cư của tỉnh Bình Dương, người dân rất khó để tìm thấy các nhà vệ sinh công cộng. Một số địa điểm được đặt một cabin vệ sinh di động nhưng lại bố trí ở nơi khuất tầm nhìn, khung cảnh nhếch nhác, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến người dân không dám bước vào.
Còn tại TP mới Bình Dương (phường Hòa Phú và Phú Tân, TP Thủ Dầu Một), gần như không có một nhà vệ sinh công cộng nào, trong khi khu vực này được quy hoạch là trung tâm của TP thông minh.

Theo ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam, theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, trong bán kính từ 300 đến 500 mét phải có một nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân. Tại Việt Nam, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, nhà vệ sinh bị xem là công trình phụ nên chưa được đầu tư xây dựng. Người dân phải chịu thiệt thòi trong sinh hoạt công cộng, ảnh hưởng sức khỏe.
Cũng theo ông Hiệp, Bình Dương đang là tỉnh phát triển, thu hút rất đông người dân từ cả nước để lao động sản xuất. Tuy vậy, các ngành chức năng vẫn chưa chú trọng việc đáp ứng đủ nhà vệ sinh tại các nơi vui chơi giải trí, tập trung đông người như chợ, công viên, đường phố, bến xe...
Từ năm 2017, UBND tỉnh đã chấp thuận dự án xây dựng nhà vệ sinh thông minh cho một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường, phục vụ miễn phí. Tuy nhiên từ đó tới nay, dự án vẫn chưa được triển khai do vướng thủ tục hành chính.
Theo Minh Tâm (VietNamNet)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (47 phút trước)




