Xã hội

Đòi 9-10 triệu tiền chuộc không thành, nam tài xế đập vỡ iPhone của người đánh rơi

Nhặt được điện thoại của nam sinh rồi đòi tiền chuộc 9, 10 triệu đồng không thành, người đàn ông mặc áo xe công nghệ xô xát rồi đập vỡ điện thoại của nạn nhân.

 

Những ngày qua, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận xung quanh clip ngắn ghi lại cảnh nam thanh niên xảy ra xô xát với người đàn ông mặc trang phục của một hãng hãng xe ôm công nghệ.

Trong đoạn clip, nam sinh dùng mũ bảo hiểm đập vào chiếc xe máy của tài xế, người này cũng kịch liệt đáp trả. Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã phải vào can ngăn, một người phụ nữ đứng gần đó thuật lại: "Chú đó (tài xế - PV) lượm được nhưng đòi tới 9-10 triệu luôn". Sau khi cự cãi, tài xế nhanh chóng leo lên xe phóng đi mất.

Đòi 9-10 triệu tiền chuộc không thành, nam tài xế đập vỡ iPhone của người đánh rơi
Nam sinh (bên trái) xô xát với tài xế xe ôm công nghệ sau khi bị người này đập vỡ chiếc điện thoại. 

Anh L.G.H (21 tuổi, sinh viên năm 4 ĐH Tài Chính-Marketing) thừa nhận là nhân vật trong clip và cho biết, sáng ngày 24/6, H. làm rơi điện thoại (hiệu iPhone 12 Promax) khi đang trên đường đi học. H. lập tức mượn điện thoại một người bạn và gửi tin nhắn tới chiếc iPhone 12 với nội dung xin chuộc lại điện thoại.

"Một lúc sau mình nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông, báo đã nhặt được điện thoại ở chân cầu Calmette (quận 1). Chú này hỏi: "Bây giờ chuộc bao nhiêu tiền?". Mình bảo chắc chỉ tầm vài triệu. Chú hỏi tiếp: "Vài triệu là bao nhiêu, 9 hay 10 triệu?". Mình nghĩ chú giỡn nên bảo em là sinh viên, chỉ có 3, 4 triệu trong túi thôi".

Sau đó người đàn ông chốt địa điểm hẹn chuộc điện thoại tại ngã tư đường Tôn Thất Đạm (Quận 1). Vì không có tiền trong túi, H. phải nhờ một người bạn rút tiền hộ.

"Mình nghĩ nếu thương lượng chắc chú sẽ thương, biết đâu trả điện thoại cho mình. Lúc tới nơi, mình bảo chỉ còn 2 triệu đồng, chú mới không đồng ý và nói sao nãy nói 3, 4 triệu mà giờ chỉ đưa 2 triệu?", H. chia sẻ.

Người đàn ông tức giận vì H. không đưa đủ số tiền nên định bỏ đi và nói đã đem điện thoại gửi cho một người khác. H. tiến tới rút khóa xe của người này rồi hai bên xảy ra xô xát.

"Lúc này mình chỉ muốn giữ chân ông chú lại nên có xảy ra xô đẩy, ông rút điện thoại mình ra và đập nát ngay tại chỗ ", H. bức xúc. Khi có người dân đến can ngăn, cả hai mới dừng lại, người đàn ông cũng rời đi.

Đòi 9-10 triệu tiền chuộc không thành, nam tài xế đập vỡ iPhone của người đánh rơi - 1
Sau khi bị đập, chiếc điện thoại bị hỏng nặng.

Anh H. không nhớ chính xác biển số xe người nhặt được đi, chỉ biết họ mặc trang phục là tài xế công nghệ. Điện thoại anh H. là iPhone 12 ProMax, mua cách đây 2 năm với giá 32 triệu đồng.

G.H. chia sẻ: “Năm nay là năm cuối đại học nên tôi cần phải sửa chiếc điện thoại để chuẩn bị làm nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp. Bởi, tôi có lưu trữ một số tài liệu quan trọng trên chiếc điện thoại này.

Tôi phải chi trả 6 triệu đồng cho phí sửa chiếc điện thoại. Còn là sinh viên, chưa có việc làm nên số tiền trên đối với tôi là rất lớn”.

Đòi 9-10 triệu tiền chuộc không thành, nam tài xế đập vỡ iPhone của người đánh rơi - 2
Nam sinh phải đem điện thoại đi sửa với chi phí lên đến 6 triệu đồng.

Bức xúc trước hành động của người mặc áo xe ôm công nghệ, nam sinh xin clip vụ việc do người đi đường ghi lại để đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ.

Ngay sau đó, nam sinh nhận được cuộc gọi thông qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến, tin nhắn của những người lạ mặt. Trong cuộc gọi, tin nhắn, những người này có lời lẽ thách thức, đe dọa nam sinh.

G.H. cho biết: “Để tự bảo vệ mình, chiều nay, tôi sẽ đến cơ quan chức năng trình báo. Lần này, tôi sẽ cung cấp một số thông tin về người đã nhặt được và đập vỡ chiếc điện thoại cũng như cuộc gọi, tin nhắn thách thức, đe dọa tôi”.

Ảnh, clip: Nhân vật cung cấp

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-9-10-trieu-tien-chuoc-khong-thanh-nam-tai-xe-dap-vo-iphone-cua-nguoi-danh-roi-d168546.html