-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
16/05/2016 15:28Đổi sổ hộ khẩu: Sai một lỗi phạt 200 ngàn đồng
Theo phản ánh của người dân thị trấn Lam Sơn, thời gian vừa qua Công an thị trấn Lam Sơn phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân tổ chức thu sổ hộ khẩu cũ để cấp sổ hộ khẩu mới và thu của họ mỗi một lỗi sai 200 nghìn đồng mà không có một hóa đơn, chứng từ nào.
Vào 2 ngày 28-29/4, người dân thôn Đoàn Kết (thị trấn Lam Sơn) nhận được thông báo của công an thị trấn rằng tất cả bà con trong thôn mang sổ hộ khẩu, giấy khai sinh ra UBND thị trấn để đối chiếu, kê khai sửa chữa.
Khi đối chiếu thì hầu hết các sổ đều có lỗi. Sổ sai nhiều lên đến 4, 5 lỗi. Theo đó, mỗi một lỗi công an bắt người dân phải đóng 200 nghìn đồng, cộng với 100 nghìn tiền sửa sổ.
Những hộ đã phải đóng 200 nghìn đồng gồm: gia đình anh Đỗ Viết Long, Lê Văn Hoan, Nguyễn Thị Thảo… Hộ phải đóng 300 nghìn gồm: Trần Văn Mai, Vũ Thị Thao, Phạm Thị Chỉ… Riêng gia đình bà Trịnh Thị Huê phải đóng tới 1.300.000 đồng.
Anh Lưu Văn Học cho biết, sổ hộ khẩu nhà anh sai một lỗi, đó là năm sinh của anh không khớp. Anh phải đóng phạt 200 nghìn đồng. Tiếp đó, giấy khai sinh của con trai anh sai ngày sinh, anh phải đóng thêm 200 nghìn đồng. Cộng với 100 nghìn tiền sửa sổ, anh Học phải đóng tới 500.000 đồng. Khi anh Học đòi phải có phiếu thu tiền thì công an “gác” việc của gia đình anh lại và gọi người tiếp theo.
![]() |
| Sổ hộ khẩu nhà anh Học và giấy khai sinh sai 2 lỗi phải đóng 500 nghìn đồng mới được sửa. |
Tương tự, sổ của nhà chị Lê Thị Hà sai một lỗi đã phải đóng 300 nghìn đồng. Tuy nhiên khi chị thắc mắc thì công an trả lại cho chị 200 nghìn đồng.
“Tâm lý của người dân là sợ không làm được sổ hộ khẩu mới nên khi công an bảo nộp tiền thì lập tức họ đóng mà không có phản ứng gì. Còn những người nào cứng rắn, đòi hỏi phiếu thu… thì họ sẽ trả lại tiền hoặc tạm thời chưa thu tiền”, chị Hà cho biết.
Sai hoàn toàn
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, thị trấn đã triển khai đổi sổ hộ khẩu và giấy khai sinh cho 3 khu (khu 1, 2, 3) và thôn Đoàn Kết trong tổng số 8 khu phố và 2 thôn.
Ông Tú cũng cho biết, ông có nghe người dân phản ánh việc công an thu tiền “phạt” của dân làm sổ hộ khẩu không có biên lai, hóa đơn.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn |
Theo ông Tú, trước đó, khi họp triển khai, UBND thị trấn đã nói rất rõ với công an thị trấn và công an huyện rằng nếu xử phạt theo quy định của nhà nước thì phải có biên lai.
“Khi nghe phản ánh của người dân, tôi đã làm việc với công an thị trấn thì các anh nói cái này là do công an huyện làm và thu tiền, công an thị trấn chỉ là đơn vị phối hợp. Công an xử phạt không ghi biên lai là sai hoàn toàn, kể cả công an thị trấn hay là công an huyện. Việc xử phạt không có biên lai gây ảnh hưởng tới địa phương. Chúng tôi sẽ làm việc lại với công an huyện về việc này”, ông Tú nói.
Ông Vũ Văn An, Trưởng công an thị trấn Lam Sơn thừa nhận việc thu tiền “phạt” của các hộ dân là không có biên lai thu tiền. Theo ông An, khi người dân thắc mắc thì công an huyện nói: “Nếu lấy biên lai phải xuống công an huyện, và trưởng công an huyện sẽ trực tiếp ký quyết định, rồi người dân tự sang kho bạc nộp tiền nên tâm lý họ không muốn”.
Cũng theo ông An, ông đã đặt vấn đề với công an huyện phải viết phiếu thu tiền cho người dân. Nếu cần có thể lấy phiếu thu của UBND thị trấn, nhưng công an huyện trả lời, nếu viết phiếu thu kiểu như vậy sẽ rất lâu.
“Tôi đã nhiều lần xuống kiểm tra đội làm việc, đúng là có việc anh Chiến (Phó công an thị trấn – PV) thu tiền không có hóa đơn, nhưng anh ấy không bỏ túi riêng mà để ngay trên bàn có cả đội hành chính của công an huyện là anh Hưng và chị Hồng. Cuối buổi số tiền được công an huyện thu về để xử lý”, ông An cho biết.
Trao đổi với PV, ông Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân thừa nhận: Công an huyện có cử hai cán bộ là Hưng và Hồng xuống phối hợp với Công an thị trấn Lam Sơn kê khai, rà soát lại sổ hộ khẩu, giấy khai sinh bị sai của người dân ở Thị trấn Lam Sơn.
“Tuy nhiên, việc thông tin thu tiền 200 nghìn đồng/lỗi sai và không có biên lai thì tôi chưa nắm bắt được. Về việc này tôi sẽ cho xác minh, kiểm tra lại cụ thể”, ông Anh cho biết.
Theo tìm hiểu của PV, việc kiểm tra này của công an huyện Thọ Xuân đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.
Theo Lê Anh (VietNamNet)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)

