-
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025 -
"Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 18,5 triệu đồng: Hạ đo ván cả Honda Winner R vì quá rẻ -
Thầy cô bơi giữa lũ sâu 1,5m, tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh -
Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn trôi – chủ trại bất lực nhìn tài sản "tan theo dòng nước" -
Hiện trường nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM: Tình trạng hiện tại đáng lo -
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến ngay trong đêm từ Algeria nhằm ứng phó mưa lũ
Xã hội
16/09/2015 16:12Đối thoại với "người vận chuyển" trong đường dây "hàng nóng"
Theo điều tra của PV, ngoài súng các loại thì “đồ chơi” cho “dân xã hội” và đám giang hồ có đủ, không thiếu món nào. Ai thích kiểu gì cũng có, nhất là các loại “binh khí” như roi điện, kìm phóng điện, kiếm Nhật, dao Thái, đao Đài Loan... Việc sở hữu các loại hung khí này quá dễ và nó đang là nguy cơ sinh ra các loại tội phạm như cướp giật, các băng nhóm giang hồ thanh toán nhau. Câu hỏi đặt ra, thị trường “binh đao” này đã và đang gây họa, nhưng liệu nó có bị thả nổi?
Cuộc đối thoại với “người vận chuyển”
|
|
| “Hàng” gì cũng có, chỉ cần đặt “hàng” thì giao tận nhà. |
Quả thật, khi cầm sản phẩm này trên tay PV rất sợ, bởi khi bật công tắc lên và bấm nút hoạt động thì nó kêu rẹt... rẹt... rẹt, khiến những người xung quanh cũng hết sức sợ hãi. Tuy nhiên, điều đáng nói, người giao “hàng” của D. là một nam thanh niên chừng 16 – 17 tuổi, trong trang phục của một học sinh. Theo quan sát của PV, người này mặc áo đồng phục của một trường THPT trên địa bàn Q.3. Khi giao “hàng”, người này giới thiệu tên B., đang học lớp 12?! PV hỏi, buôn bán “hàng” này không sợ à? B. nói, “không sợ gì cả, bọn em đã làm mấy năm nay rồi mà. Với lại người làm hàng này là người trong ngành”?! PV nói “mua bán xong rồi, cất vào đi, kẻo người ta thấy thì nguy hiểm”. B. cho biết: “Em không sợ thì thôi, chứ anh làm gì mà sợ dữ vậy?”. Theo thông tin quảng cáo thì ngoài đèn pin, D. còn bán rất nhiều thứ khác và quảng cáo “hàng” mình bán là “rẻ nhất thị trường”.
Điển hình như roi điện JSJ 928 giá 850 ngàn đồng, với điện áp 8.000 Vol., D. cho biết, đây là một trong những dụng cụ tự vệ dành cho các bạn phòng thân khi đi làm về khuya hoặc phòng ngừa bị tấn công cướp tài sản. Điều nguy hiểm chính là sản phẩm này cũng giống như súng bắn điện, roi điện JSJ 928 có mẫu thiết kế rất đẹp và nhỏ gọn, vừa túi quần có thể đem theo dễ dàng.
D. cho biết: “Nó cũng có nguồn điện khi chích rất mạnh, làm tê liệt toàn thân khi chạm nhẹ vào và gây bất tỉnh nếu bạn giữ trong 5 giây. Đồng thời, nó có tích hợp đèn pin kèm theo cho bạn đi khuya”. Cũng giống như nhiều người bán hàng khác, D. nói: “Sản phẩm chỉ dành riêng cho khách hàng biết dùng vào việc phòng thân, không bán cho khách hàng dùng vào việc tấn công người khác. Hàng chính hãng, đảm bảo lực điện cực mạnh”? Tương tự, người tên L., có số điện thoại 0919502xxx cũng cho biết, công suất kìm chích điện JSJ 928 rất mạnh: Giật ngất ngay tại chỗ, đây không phải dòng roi dùng để phóng ra tia điện, mà nó phải chạm vào người hung thủ mới có thể gây ngất. Đối với các bạn nữ có thể mua kèm theo bình xịt hơi cay hoặc dạng kìm phóng điện mini thỏi son, kết hợp với xịt hơi cay thì hoàn toàn cách ly những tên bệnh hoạn này, an toàn rời khỏi nơi nguy hiểm, kêu người đến giúp.
![]() |
| Hình ảnh trên một trang chuyên bán “hàng nóng lạnh” khiến nhiều người sởn gai ốc. |
Một người tên E. cho biết, hiện nay, mặt hàng đang được ưa chuộng chính là các loại dao Thái, kiếm mini Nhật, dao gấp, côn... Vì đây là những loại hàng nhỏ, gọn nhẹ, được thiết kế phù hợp để trong cốp xe gắn máy, thậm chí giắt theo người. Với những loại hàng này, chỉ cần bỏ ra từ vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận và sở hữu được nó.
Hung khí cho giang hồ?
Theo tìm hiểu của PV, ngoài những lời giới thiệu, quảng cáo mang tính chất bán “hàng”, thì còn đó những lời quảng cáo theo kiểu bán “hàng” cho dân thanh toán nhau hết sức rùng rợn. Điển hình như một người tên H., rao bán kiếm Nhật “chém sắt như chém bùn”. Đa số khách Bắc Ninh, Hà Nội, TP.HCM mua về đi chém nhau...”. Thực tế cho thấy, một số băng nhóm giang hồ kéo nhau đi thanh toán thường dùng các loại hàng này. Vụ việc khiến dư luận sửng sốt mới đây, đó chính là một phi vụ đã bị các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Vào cuối tháng Ba vừa qua, có 3 chiếc ô tô, loại xe khách 30 chỗ ngồi chở theo 63 người, được cho là các giang hồ miền Tây kéo đến TX. Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) để thanh toán một nhóm giang hồ khác, theo “lệnh” của một đại ca mới 18 tuổi.
Trong đó, 42 người biết việc sẽ đánh nhau, số còn lại nói là được bạn bè “rủ đi hát karaoke cho vui”, chứ không biết đi giải quyết mâu thuẫn. Khi 3 chiếc xe này đang trên đường tỉnh 868, hướng từ xã Long Khánh (TX. Cai Lậy) đi quốc lộ 1A thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng kiểm tra. Ngoài 63 người xăm trổ đầy mình, cảnh sát còn tìm thấy hàng chục mã tấu, 7 dao tự chế, nhiều ống tuýp sắt, roi điện... trên các xe. Những thanh niên này thuộc các nhóm giang hồ có “số má” ở các tỉnh miền Tây. Dạng hung khí này đang tiếp tay cho những cuộc thanh toán của giang hồ.
Vụ việc kể trên cũng là một minh chứng cho việc, mọi người đều có thể sở hữu các loại hung khí hết sức dễ dàng. Một phần cũng là do các đối tượng bán hàng đã quảng cáo, giới thiệu quá nhiều. Ví như, để trấn an người mua, D. còn tỏ vẻ là người hiểu biết về pháp luật mà “nổ”: “Roi điện JSJ 928 không thể gọi là dụng cụ bất hợp pháp khi bạn biết dùng nó vào mục đích gì”?!
| Tuyên chiến công khai? “Nếu tôi sợ thì không đưa tên tuổi, số tài khoản ngân hàng, thậm chí số điện thoại có đăng ký công khai đâu”, một người bán “hàng nóng” “nổ” với PV. |
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (10:13)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (10:09)
- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng đồng phạm vụ cướp hơn 54 tấn cá tra (10:07)
- Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? (35 phút trước)
- Căng thẳng chính trường Mỹ: Ông Trump gây tranh cãi khi kêu gọi tử hình các nghị sĩ đảng Dân chủ (37 phút trước)
- Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ (41 phút trước)
- Cách tạo bài đăng Facebook chữ to nhiều màu sắc kèm ảnh siêu thu hút (44 phút trước)
- Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện hàng loạt antifan sau drama rời công ty cũ (45 phút trước)
- Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang (50 phút trước)
- FIFA xóa poster vắng mặt Ronaldo, thay bằng ảnh mới có Messi cầm cúp vàng (51 phút trước)

