Xã hội

Đôi tình nhân thương vong do lửa thiêu trong căn nhà tập thể

Nghe tiếng kêu cứu, người dân phá cửa căn nhà bốc cháy và đưa chị N.T.D đi cấp cứu, anh N.V.D đã tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân phá cửa căn nhà bốc cháy và đưa chị N.T.D đi cấp cứu, anh N.V.D đã tử vong.

Khu nhà tập thể nơi xảy ra vụ cháy.

 
Chiều 16.11, Đại tá Dương Văn A – Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) - cho biết, vụ cháy xảy ra tại khu nhà tập thể ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông làm một người chết, một người bị thương.
 
Trước đó, người dân ở khu tập thể Đông Trà Bồng đang nghỉ trưa thì nghe tiếng kêu cứu, họ chạy ra thì phát hiện căn nhà số C2 đang cháy.
 
Người dân đã phá cửa căn nhà cứu thoát chị N.T.D (25 tuổi, thôn Tây Hy) khi chị đang bị lửa thiêu. Còn anh N.V.D (40 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi) được phát hiện đã chết do lửa thiêu trước đó.
 
Người dân cho biết, anh N.V.D là lái xe cho Nhà máy đóng tàu ở Khu kinh tế Dung Quất, đã có vợ con, còn chị N.T.D cũng có con riêng. Gần đây, họ thuê trọ sống cùng nhau.
 
Nguyên nhân bước đầu được cho là do anh N.V.D dùng xăng tự thiêu.
 
Theo Linh Phạm (Lao Động)