-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Xã hội
23/04/2019 08:58Đồng nghiệp ngã quỵ khi chứng kiến nữ công nhân môi trường bị ô tô điên đâm: 'Số chị ấy khổ lắm, hôm qua đi viện mua thuốc còn chưa kịp uống...'
23h đêm 22/4, một đêm kinh hoàng ở thành phố Hà Nội. Thời điểm ấy, chiếc ô tô màu đen do người đàn ông điều khiển lao nhanh từ phố Quy Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội), đâm trúng một số người dân ở khu vực Ngã Tư Sở.

May mắn thay, một người phụ nữ bán quán phở kịp né tránh trước mũi tử thần, một người đàn ông đi xe đạp điện bị tông vẫn không hết hoảng hồn.
Chiếc xe "điên" nói trên chưa dừng lại, lao nhanh về phía đường Láng. Đúng thời điểm này chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa) đang làm việc cùng một số đồng nghiệp trước khu vực 220 đường Láng.

Chiếc xe phóng với tốc độ kinh hoàng, tông trúng chị Hà, kéo lê chị và chiếc xe rác gần 200 mét. Khi thi thể chị nằm xuống đường, chiếc xe còn đâm thêm 1 ô tô với 1 chiếc xe máy, cho đến khi bị người dân truy đuổi bắt giữ.
Chứng kiến vụ việc, ai nấy đều bàng hoàng, sợ hãi, nhiều người còn bày tỏ, nếu không bị dân truy đuổi không biết chiếc xe còn đâm bao người.
Hàng trăm người bàn tán tại hiện trường, rằng tài xế bị ngáo đá, tài xế say xỉn nên mới như vậy.
Đêm qua là một đêm ám ảnh của những công nhân môi trường làm việc tại khu Ngã Tư Sở. Thời điểm chị Hà bị chiếc xe đâm, có một số đồng nghiệp làm cùng, nhưng khi nhìn thấy như vậy cũng chỉ kịp hét lên rồi chạy lên vỉa hè.

Chị Hà không may gặp nạn, thi thể không còn nguyên vẹn. Chỉ trong tích tắc, nhìn đồng nghiệp của mình trước đó thôi còn nói chuyện với nhau nay đã ra đi vĩnh viễn, đồng nghiệp của chị khóc ngất, ngã quỵ xuống.
Mảnh vải được đắp lên người chị Hà, một nấm hương tạm được đặt ra, người chứng kiến đều rơi nước mắt. Tiếng đồng nghiệp chị khóc ré lên "chị ơi sao ra đi như vậy, chị ơi em biết làm sao đây..." xé lòng bao người chứng kiến.

Gần 1 giờ đồng hồ sau, người con trai cả của chị được đưa đến hiện trường, cậu bé khóc nức nở, ngã xuống ngay cạnh thi thể mẹ.
Ngồi khóc ngay cạnh thi thể chị Hà, một nữ đồng nghiệp cho biết, chị đã gắn bó công việc này gần 8 năm nay. Bình thường chị là một người chịu khó, siêng năng và rất hòa đồng vui vẻ với người khác.

Hằng ngày chị phải làm việc cật lực để có tiền nuôi con trai đầu ăn học, gửi thêm tiền để nuôi con trai thứ hai. Chị Hà phải làm việc cả ngày, cả đêm không nghỉ.
"Thương chị ấy lắm, chị ấy là người tốt, đi làm với chúng tôi đều rất vui vẻ chịu khó. Gia cảnh khó khăn chị phải làm cả ngày cả đêm, mới có chút tiền lo cho hai con", người phụ nữ chia sẻ.

Ngồi ôm người con trai chị Hà vào lòng khóc nức nở, một đồng nghiệp khác của chị Hà cho biết, chị có hai người con trai, con trai đầu nay đang học lớp 9, đứa con sau đang học lớp 6 ở cùng bố. Người con trai đầu ở cùng chị rất thương mẹ, năm nay cháu bé vừa đăng ký trường học cấp 3.
"Nhìn chị ấy bị đâm như vậy chúng tôi đau đớn lắm, bây giờ làm sao chúng tôi có thể cầm cây chổi để làm việc nữa đây.
Hôm qua chị ấy còn tâm sự với tôi, rằng con trai xin tiền nộp tiền học mà chị chưa có tiền. Qua chị ấy cũng vừa đi viện mua đống thuốc về, còn chưa kịp uống. Hôm qua chị ấy còn rủ tôi đi chùa Hương, tôi còn ngăn chị ấy lại.
Chúng tôi buồn lắm, chị ấy sống khổ sở lâu nay rồi, giờ chết vẫn không hết khổ. Đứa con trai đầu thương mẹ lắm, biết nhà khó khăn nên học rất chăm chỉ, năm ngoái còn được nhận quà của công ty nơi mẹ làm.
Nghe tin mẹ mất, chạy ra đây thì ngã xuống, cháu nó vừa đăng ký trường cấp 3, chuẩn bị thi chuyển cấp mà giờ thế này. Không biết tương lai cháu rồi sẽ như thế nào nữa", người phụ nữ nói trong nước mắt.

Đến 00h30 thi thể chị Hà được đưa về nhà xác bệnh viện Bạch Mai, nhiều đồng nghiệp đã cùng theo chiếc xe cấp cứu đi cùng chị và con trai.
Vào đêm qua ngay sau khi lái xe gây tai nạn, nam tài xế này đã bị người dân đuổi bắt rồi bị cảnh sát áp giải về trụ sở Công an quận Đống Đa để tạm giữ.
Trong sáng 23/4 công an quận Đống Đa đã tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế nói trên.
Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát cũng chưa làm việc được với tài xế này, vì có những biểu hiện say xỉn.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (40 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (44 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (46 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (48 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (54 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (57 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (1 giờ trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




