Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 2/12: Hà Nội ơi, rét quá!

Vậy là những đợt gió lạnh với cường độ mạnh đã tiến đến ôm trọn Hà Nội sau 2 ngày trở nắng.

Nói mới nhớ là đã sang những ngày đầu của tháng 12 rồi cơ đấy. Chớp mắt một cái mà sắp hết năm

Cuối năm rồi còn đâu, có chút vốn liếng nào thì nên tích dần mà còn mua sắm Tết.

Tháng 12 cũng là tháng được hứa hẹn sẽ đem đến cho Hà Nội những cái rét run người, có thật không?

Tin đi, là thật đấy!

Dự báo thời tiết ngày 2/12: Hà Nội ơi, rét quá!
Ấy thế nhưng những ngày nắng khô hanh nứt nẻ, cả những ngày gió lùa lạnh con tim vẫn hay lẫn lộn mà đan cài vào nhau.

Hãy cứ tin rằng, mọi chuyện chúng ta mong đợi đều sẽ giải quyết được trong tháng 12.

Nghe đâu chị Nắng đi chơi xa mà đánh rơi visa nên trú ở nơi khác hơi lâu. Gió mùa nhanh nhảu nhiệt tình tràn qua miền Bắc để làm vui lòng các chị các mẹ hi sinh cả tháng lương vì cái ngày Black Friday.

Chắc hẳn tủ quần áo được tân trạng không ít. Ngại gì trời lạnh, cứ thời trang mà ra đường thôi.

Đầu tuần đi làm, các bạn nhớ mặc cái áo phao vào cho chắc bởi bây giờ nhiệt độ hiện tại chỉ 16 độ C. Mây hơi nhiều một chút, sương vô duyên nên cũng nhiều không kém.

Trưa chiều nay, mây giảm bớt, trời nắng yếu nhưng không nắng nhiều, nhiệt độ nhích một nhát gần chục độ, giữ mình ở ngưỡng 24 độ C.

Tối và đêm trời rét trở lại, thấp nhất 16 độ C. Ngủ ngon và say giấc!

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Miền Nam giờ này vò đầu vò tai vì triều cường, khổ thân, đã nắng lại còn ngập.

Ôi bao giờ con nước triều cường mới rút lui!..Thở dài….

Đầu tuần không thích tâm trạng buồn đâu, vì buồn thì năng suất lao động kém, mà năng suất lao động kém thì lương thưởng tụt. Thế nên hôm nay cười thật tươi và thật to để lấy không khí hứng khởi mà cày cuốc.

Dự báo thời tiết ngày 2/12: Hà Nội ơi, rét quá! - 1
Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra.

Thần Đèn nói: "Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?".

"Con trước, con trước", cô thư kí lanh lẹ nói: "Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!".

Bùm.. Cô thư ký biến mất.

"Con kế tiếp, con kế tiếp", anh nhân viên bán hàng nôn nóng: "Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con".

Bùm.. Anh nhân viên cũng biến mất.

"Còn con?" Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: "Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa".

Bài học rút ra: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước:

Dự báo thời tiết ngày 2/12: Hà Nội ơi, rét quá! - 2

Theo Minh Anh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2-12-ha-noi-oi-ret-qua-a458324.html