-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Xã hội
15/01/2018 15:32Dự định dang dở của cô gái trẻ tử nạn ở Đài Loan khi sắp về nước làm đám cưới
Cô gái trẻ mà chúng tôi nhắc đến là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1995, thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Người thân của Tuyết cho hay, theo như kế hoạch, chỉ hơn 1 tháng nữa Tuyết sẽ từ Đài Loan về nước để chuẩn bị làm đám cưới, nhưng không ngờ cách đây vài ngày Tuyết bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về khiến em tử nạn.
Trong căn nhà lụp xụp không có thứ gì đáng giá ngoài chiếc bàn gỗ chông chênh dùng để đặt vội chiếc di ảnh của Tuyết. Điều đau đớn hơn cả khi mà gia đình Tuyết không có tiền để bay sang Đài Loan để đưa thi hài của em về nước an táng.
Bà Võ Thị Thân (50 tuổi, mẹ của Tuyết) từ lúc nghe tin về con gái bà khóc cạn nước mắt, nhiều lần ngất lịm đi vì kiệt sức.
“Tuyết ơi, về với mẹ đi con ơi. Sao con hứa với mẹ sẽ về sớm để chuẩn bị ngày cưới mà. Sao con lừa mẹ con ơi...”, bà Thân gào khóc bên di ảnh của con gái, khiến ai cũng rơi nước mắt.
Nói về giây phút nghe tin dữ, ông Nguyễn Trung Trực (bố em Tuyết) kể lại rằng: “Vào đêm ngày mùng 9 rạng sáng 10/1/2018, trong lúc cả nhà đang ngủ thì chuông điện thoại reo. Mở máy nghe thì nghe tiếng một cô gái thông báo Tuyết mất khi đang trên đường đi làm về do một chiếc xe ô tô tông trúng. Nghe xong, vợ chồng tôi như chết đứng. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin đó là sự thật”.
Theo ông Trực, vợ chồng ông sinh được 4 người con, 2 người con đầu đã lập gia đình, Tuyết là con gái thứ 3 trong nhà mới đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan hơn 1 năm.
“Gia đình tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi được 130 triệu đồng để lo cho Tuyết sang Đài Loan làm việc, nhưng vì mới sang, công ty ít việc nên không tăng ca được. Cháu mới gửi về nhà trả được một nửa số nợ.
Ngày 8/1/2018, cháu có gọi về nhà bảo, đợt này có bán thêm được ít đồ góp chút tiền cho gia đình trả nợ và Tết này sẽ về quê chuẩn bị làm đám cưới. Giờ gia đình tôi cũng chưa biết làm sao để đưa cháu về quê an táng vì không có tiền", ông Trực nuốt nước mắt kể.
Ông Võ Nhân Nông, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc xác nhận Nguyễn Thị Tuyết là người dân địa phương, vừa tử nạn tại Đài Loan do gặp tai nạn trên đường đi làm về.
Ông Nông cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Trực khó khăn nên sau khi nắm được thông tin trên, chính quyền địa phương đã đến động viên gia đình. Đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm là con em trong xã đi làm ăn các ở các nước chia sẻ, hỗ trợ kinh phí để sớm đưa thi thể Tuyết cháu về quê.
Theo Minh Trang (Khamhpha.vn)
- Tư thế ngủ của người giàu (7 phút trước)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (17 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (24 phút trước)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (36 phút trước)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (51 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (54 phút trước)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (1 giờ trước)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (1 giờ trước)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (1 giờ trước)
- Bị khởi tố vì trộm hai trái mít (1 giờ trước)