-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn
-
Đội trưởng xe 68 lên tiếng về thông tin "bán vàng của vợ" mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ
-
Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?
-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
Xã hội
07/09/2015 23:27Du khách kể lại thời điểm bị hổ cắn đứt cánh tay
Không nhìn thấy biển cấm, chị Yến đứng lên hòn gạch ngó vào phía trong chuồng xem hổ và khi quay ra thì bị hổ kéo cánh tay lôi vào trong.
|
Chị Trần Thị Yến tại bệnh viện sáng 7/9. Ảnh: Hải Bình |
Theo chị Yến, khu nhốt hổ có tường rào xây bằng bê tông từ đất lên ngang đầu người lớn, tiếp theo phía trên là rào sắt to dựng đứng, không có lưới B40. Trước chị Yến, nhiều người đã tới khu vực này. Vì không thấy được hổ phía trong chuồng nên sẵn hòn gạch dưới đất được ai đó để sẵn, chị Yến đứng lên ngó vào phía trong xem cho rõ mặt hổ.
“Tôi đứng lên hòn gạch cách bờ rào khoảng 40-50 cm để ngó qua bờ rào bê tông vào phía trong xem hổ, nhưng chưa thấy hổ đâu. Vừa quay đầu trở lại chuẩn bị đi thì thấy cánh tay trái bị kéo mạnh vào trong chuồng hổ. Ngoảnh lại, tôi không thể tin vào mắt khi con hổ đang cắn ngang tay mình. Tôi cố la hét…”, chị Yến kể lại và cho biết sau một lúc la hét vì đau đớn thì ngất đi lúc nào không hay.
Đứng bế con nhỏ 18 tháng tuổi cách đó chừng vài mét, nghe tiếng kêu thất thanh của vợ, anh Hồ Đăng Khánh thấy hổ đang cấu xé cánh tay của vợ nên vội thả con xuống đất rồi lao tới hô hoán mọi người cùng cứu giúp. Nhiều khách tham quan lúc đó cũng la ó, một số lấy gậy gộc chọc vào đầu con hổ để giải cứu nạn nhân.
![]() |
Chuồng hổ trắng 4 con tại Trại Bò. Ảnh: Hải Bình. |
Anh Khánh khẳng định khu vực vợ gặp nạn có biển cấm nằm cách xa chừng hơn 30 m và sát mặt đất. Đoàn của anh không hay biết đây là khu vực cấm cũng không hề có nhân viên nhắc nhở.
Được giải cứu khỏi miệng hổ, nhưng chị Yến đã mất hẳn một phần cánh tay. Nạn nhân được chồng và nhóm bạn cùng tài xế của khu du lịch chở tới Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn gần đó để sơ cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.
Bác sĩ Trần Văn Thuyên, Trưởng khoa Chấn thương chi, cho biết bệnh nhân Yến được chuyển từ tuyến dưới tới trong tình trạng tỉnh táo, nhưng da niêm mạc xanh nhợt. Cánh tay trái đứt lìa qua khuỷu, dập nát đầu vết thương.
Các bác sĩ đã hồi sức, truyền dịch. Khoảng 30 phút sau ca mổ được tiến hành với ê kíp 6 người đã cắt cụt quá khuỷu tay, đóng các cơ để che xương và khâu da hở. Nạn nhân được truyền trên 1.000 ml máu.
“Ca phẫu thuật không quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải xử lý kịp thời để tránh việc nạn nhân bị sốc hoặc nhiễm trùng”, bác sĩ Thuyên nói và cho biết đây là lần đầu tiên Bệnh viên chữa trị một bệnh nhân bị hổ cắn.
Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực và dần ổn định. Hôm nay các bác sĩ sẽ phẫu thuật khâu kín lại những chỗ hở của vết thương và ghép da.
Được chồng ngồi bên cạnh động viên, chị Yến kể mỗi lần nhắc tới hổ hoặc nghĩ lại giây phút kinh hoàng đã qua lại rùng mình và ớn lạnh. “Nhiều lúc đang ngủ, tôi lại giật thót mình vì mơ thấy hổ. Hoặc nghe tiếng động gì mạnh là lại bị giật mình…”, thiếu phụ 20 tuổi nằm trên giường bệnh tâm sự.
Chị Trần Thị Yến quê gốc ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Hơn một năm trước chị Yến lập gia đình cùng anh Hồ Đăng Khánh, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ. Hai vợ chồng mới có con đầu lòng 18 tháng, chị Yến là công nhân may mặc, cũng là lao động chính trong gia đình.
|
Một chuồng nuôi hổ tại khu du lịch Trại Bò nơi du khách gặp nạn. Ảnh: Hải Bình. |
Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, cho rằng đó là tai nạn đáng tiếc. Khu vực chị Yến gặp nạn cấm du khách vào tham quan.
Theo quan sát của PV, các chuồng nuôi hổ tại khu du lịch sinh thái Trại Bò được dựng bằng sắt kiên cố. Các khu mặt tiền cho khách tham quan, được rào bằng những thanh sắt to bằng ngón tay cái người lớn dựng đứng, khoảng cách giữa hai song khoảng 15 cm. Hơn 2 m sát mặt đất, ngoài các thanh sắt dựng đứng còn được bọc thêm thép B40. Cách bờ rào sắt khoảng một mét là một lan can bằng tuýp sắt cố định để khách đứng phía ngoài.
Theo Hải Bình (VnExpress.net)








- Bắt kẻ mang xăng dọa giết cả nhà người khác vì tranh chấp đất đai (16:06)
- Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới! (16:03)
- Loạt biệt thự sát mép biển Hà Tĩnh bị đánh sập, kè 850m trong giấy phép biến đi đâu? (16:01)
- Thói quen trong phòng ngủ của Beckham (18 phút trước)
- Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen (21 phút trước)
- Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe (31 phút trước)
- Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (42 phút trước)
- Vệ tinh "chết" 60 năm bất ngờ phát tín hiệu lạ, các nhà khoa học choáng váng: “Không thể tin nổi!” (49 phút trước)
- Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn (52 phút trước)
- Mất sổ đỏ tưởng dễ làm lại, ai ngờ hàng loạt người “ngã ngửa” vì 4 điều này! (57 phút trước)




