Xã hội

Du khách người Anh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bị chó dữ nặng hơn 50 kg tấn công ở Nha Trang

Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, du khách người Anh cho biết thời điểm bị chó tấn công, tinh thần anh rất hoảng loạn, chỉ mong cố thoát khỏi con chó hung dữ, to lớn.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Staker Zachary Paul (18 tuổi, quốc tịch Anh) kể lại giây phút bị chó dữ tấn công: "Trong sáng 19/2, tôi đang đi bộ với người bạn trên đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp thì bất ngờ con chó dữ lao đến tấn công. Để tự vệ, tôi dùng chiếc ba lô và tay đánh vào con chó. Sau đó, được sự hỗ trợ người dân xung quanh mới thoát khỏi ra con chó này".

Anh Staker Zachary Paul cho biết thêm: "Tôi dự định đi du lịch tại Nha Trang vài ngày để khám phá rồi quay về nước, tuy nhiên do bị chó cắn nên kế hoạch bị hoãn lại. Đến thời điểm này, tôi vẫn còn hoang mang và sợ. Mặc dù sức khỏe của tôi đã tạm ổn, nhưng tay bị chó cắn vẫn còn đau. Tôi cảm ơn người dân và các bác sĩ tại bệnh viện đã giúp đỡ".

Theo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, du khách Paul (18 tuổi) bị vết thương nặng ở tay phải, bị chó cắn ở mặt trước, vết thương dài 8cm, mặt sau cánh tay phải 10cm, đứt cơ nhị đầu tay phải. Ở tay trái có vết thương bàn tay 2cm, vết thương cẳng tay 1cm. Bệnh viện đã phẫu thuật, cắt lọc, khâu cơ, khâu vết thương. Hiện sức khỏe của du khách đã ổn định và bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại trung tâm dịch vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Du khách người Anh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bị chó dữ nặng hơn 50 kg tấn công ở Nha Trang
Lãnh đạo TP Nha Trang đến bệnh viện thăm hỏi, động viên du khách người Anh bị chó cắn (Ảnh Người Lao Động)

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Thanh Niên Online, anh Đỗ Xuân Tùng (37 tuổi, chủ nhân của con chó), cho biết đây là giống chó lai, được anh nuôi khoảng 2 năm qua, nặng hơn 50 kg. Sáng hôm qua (19/2), anh xích chó trước cửa nhà, sau đó con chó giật bung xích, tấn công 2 khách du lịch: "Con chó này bình thường hiền lắm, nó có nhược điểm là thấy người đeo ba lô tưởng ăn trộm nên mới tỏ ra bảo vệ tài sản của chủ. Trước giờ nó chưa cắn ai".

Theo anh Tùng, anh đang xích và nhốt chó trên tầng 5 nhà mình. "Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Tôi sẽ phối hợp với thú y để lấy mẫu máu xem chó có bị dại không. Phía gia đình đã đến thăm hỏi nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các chi phí điều trị", anh Tùng nói.

Ngày 21/2, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực thú y, báo cáo kết quả về UBND thành phố. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về Công an thành phố để điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; thời gian hoàn thành trước ngày 21/2/2023.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/du-khach-nguoi-anh-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-khi-bi-cho-du-nang-hon-50-kg-tan-cong-o-nha-trang-a369130.html