Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại thác Tiên Nữ (Lạng Sơn) khi một du khách lao mình xuống dòng nước xiết để giành giật sự sống cho con trai, nhưng bản thân anh sau đó lại không may bị nước cuốn trôi và tử vong.
02-1788362544-du-khach-tu-vong-khi-bi-co-gang-cuu-con-o-thac-tien-nu

Chiều 2/9, lãnh đạo UBND xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn xác nhận lực lượng chức năng trên địa bàn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân bị dòng nước cuốn mất tích trong lúc cứu con. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T (sinh năm 1982, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Trước đó, anh T. cùng gia đình tới thác Tiên Nữ (thuộc địa phận thôn Liên Hợp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) để tham quan, vui chơi. Đến khoảng 15 giờ chiều 1/9, trong lúc cả nhà đang tắm tại khu vực chân thác, con trai anh T. bất ngờ bị con nước cuốn ra xa và có biểu hiện đuối nước nguy hiểm.  

Thấy con gặp nạn, người cha lập tức bơi ra giữa dòng để ứng cứu. Với sự giúp đỡ từ những người xung quanh, cháu bé đã được đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi anh T., khiến anh mất tích ngay sau đó.

Ngay khi tiếp nhận tin báo khẩn cấp, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương huy động xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng tới hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, đến sáng 2/9, thi thể anh T. đã được lực lượng cứu nạn phát hiện tại khu vực thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuật, cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 300 mét về phía hạ lưu.  

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về để các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo đúng quy định trước khi bàn giao lại cho gia đình tổ chức hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

PV (SHTT)