-
Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai
-
Vợ Duy Mạnh gặp vận xui
-
Loạt chuyến bay bị điều chỉnh do bão số 12
-
Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ" do bão số 12 (Fengshen)
-
Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng
-
Cuộc sống hiện tại của dàn Quán quân Olympia đình đám: Người thành đạt ở Úc, người chọn trở về cống hiến
-
Sức khỏe bé trai 5 tuổi trong vụ cháy nhà 2 người tử vong ở Gia Lai
-
Người dân Đà Nẵng gọi ai nếu nước dâng trong đêm do ảnh hưởng bão số 12?
-
Ngắm trọn bộ ảnh cưới "trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My
-
Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ 2 ngày tránh bão số 12 Fengshen
Xã hội
24/06/2015 00:18Đưa con đến nghĩa trang, mẹ thiếu nữ ngã quỵ
Khi linh cữu con gái được đưa đến nghĩa trang chôn cất, người mẹ gào khóc trong đau đớn, rồi đổ gục. Đứa con trai lớn cùng hàng xóm phải khiêng mẹ về nhà.
|
Thiếu nữ được gia đình mai táng ở nghĩa trang gần nhà. Ảnh: Ngọc An. |
Hằng là nữ sinh lớp 9 một trường cấp 2 ở huyện Cẩm Mỹ. Ngày 17/6, thiếu nữ chia tay với bạn trai là Phạm Tấn Lộc (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ) để tập trung học hành. Vì muốn trả thù bạn gái, Lộc tung clip "nóng" giữa 2 người lên mạng. Không chịu nổi cú sốc, Hằng uống thuốc trừ sâu tự tử.
Sự ra đi đột ngột của con gái, bậc sinh thành là người đau đớn nhất. Phải 2 người dìu, bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ Hằng) mới nhích được từng bước đến bên linh cữu con đặt giữa nhà. Bà gục đầu, tay ôm quan tài rồi kêu tên con trong nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run lên theo từng tiếng nấc.
Người phụ nữ họ hàng đứng bên cạnh cũng sụt sùi. Đưa tay quệt dòng nước mắt, bà nói: "Tội nghiệp con bé. Mới hôm nào nó bế em gái sang nhà tôi chơi, kể đủ chuyện học hành, thi cử… Vậy mà giờ đã không còn. Cuộc đời nhẫn tâm đã giết chết cháu rồi". Nói đến đây bà ngồi bệt xuống nền nhà khóc nức nở.
Khi mọi người chuẩn bị đưa quan tài nữ sinh ra xe tang, bà Hồng biết giây phút chia xa đã đến nên cố hết sức, rướn mình ôm linh cữu. Khi người thân dìu vào nhà, người mẹ đau khổ xin được ở lại bên con gái lần cuối.
![]() |
Sau khi đưa con đến nghĩa trang, người mẹ ngất xỉu. Ảnh: Ngọc An. |
7h cùng ngày, quan tài thiếu nữ vắn số được gia đình đưa về nghĩa trang an táng. "Trước lúc mất, cháu dùng điện thoại ghi âm lời trăng trối. Cháu có di nguyện được chôn gần nhà nên gia đình đưa lên nghĩa trang của xã, cách nhà 4 km", ông Nam - bác ruột của nữ sinh cho biết.
Tại nghĩa trang, người cha đứng đờ đẫn, lặng nhìn từng nhát xẻng xúc đất đắp lên huyệt mộ con gái. Mắt đỏ hoe, 2 dòng lệ tuôn trào trên gò má hốc hác của ông.
Theo người nhà nữ sinh, hay tin Hằng tử vong, cha mẹ của Phạm Tấn Lộc sang chia buồn. Ông Nam cho biết: "Những ngày qua, cha mẹ Lộc đến giúp đỡ đám tang. Họ không có lỗi, nhưng cái chết của Hằng liên quan đến con trai, nên ông bà cũng buồn phiền, lo lắng. Bố mẹ Lộc là những người hiền lành, tử tế nên chúng tôi rất thông cảm".








- Khách vật vờ vì chậm bay mấy tiếng, hãng chỉ một lời xin lỗi là không chấp nhận được (15:30)
- Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai (15:24)
- Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tập (15:20)
- Vợ Duy Mạnh gặp vận xui (15:18)
- Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà "sĩ" hết đời! (15:18)
- Đường đi của hơn 540kg vàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ (15:15)
- Nam thần bóng chuyền Nhật ngoại tình với diễn viên khiêu dâm? (15:15)
- Loạt chuyến bay bị điều chỉnh do bão số 12 (15:14)
- Mẹ kế mót lúa nuôi 2 con chồng khôn lớn, tuổi già được con kính trọng muôn phần (15:14)
- Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ" do bão số 12 (Fengshen) (36 phút trước)




