-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Xã hội
18/06/2016 03:00Đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về bờ
Khoảng 20h40 ngày 17/6, tàu của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiếp nhận thi thể phi công Trần Quang Khải do ngư dân phát hiện ở gần vị trí máy bay Su-30MK2 mất liên lạc.
Sau khi nhận được thông tin này, lúc 18h05 ngày 17/6 Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP 06.19.01 đến hiện trường tìm vớt.
Tối 17/6, Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn phi công Su30-MK2 và máy bay CASA 212 tại Hải Phòng xác nhận thi thể được ngư dân Đậu Thành Kính vớt là phi công Trần Quang Khải.
![]() |
| Vị trí phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Google Maps. |
Ghi nhận của phóng viên, tối 17/6, khu vực cầu cảng Cửa Hội (nơi Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đóng quân) - địa điểm dự kiến đón thi thể phi công Trần Quang Khải - được bảo vệ nghiêm ngặt, cổng vào đóng kín. Người dân và các phóng viên không được vào phía trong.
Rất nhiều người tập trung ngay trước cổng Hải đội 2. Công tác chuẩn bị đón thi thể phi công Khải được các chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và các lực lượng liên quan chuẩn bị trong lặng lẽ.
Hơn 23h, ven bờ biển Nghệ An sóng to, trời mưa.
Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho hay, theo dự kiến, ít nhất phải 2h ngày 18/6, anh Khải mới được đưa vào đất liền.
Trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, ngư dân Đậu Thành Kính (50 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chiều 17/6 tàu cá mang số hiệu NA 90554 TS của ông phát hiện một thi thể có dù, giày dép. Đến 20h40 thì tàu bàn giao cho Hải đội 2.
![]() |
| Phi công Trần Quang Khải sau một lần bay huấn luyện. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo lời ông Kính, sáng 17/6, tàu gồm 6 thuyền viên ra khơi sau nhiều ngày nghỉ ngơi. Đến 16h45, sau khi vận chuyển nhu yếu phẩm vào khoang và làm thủ tục ra khơi, con tàu hành trình đến tọa độ 19 độ 12 phút Bắc và 106 độ 28 phút kinh Đông, nơi giáp ranh giữa hai vùng biển Nghệ An và Thanh Hóa, cách đảo Mắt 22 hải lý.
Tại đây, các thuyền viên trên tàu phát hiện một vật thể lạ cách đó hơn 200 m. Khi đưa ống nhòm để nhìn thì họ thấy một thi thể bên cạnh là chiếc dù của phi công.
"Trước đó, trên đường đi chúng tôi gặp nhiều tàu của lực lượng biên phòng đi tìm kiếm phi công Khải nên chúng tôi lập tức gọi điện về cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cứu nạn", ngư dân Kính kể.
Sau khi điện báo, tàu của ông Kính đã đánh dấu vị trí phát hiện và chờ tàu của biên phòng đến tiếp nhận.
![]() |
| Cầu cảng Cửa Hội (Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đóng quân) - nơi đón thi thể phi công Trần Quang Khải theo dự kiến. Ảnh: Nguyễn Dương. |
"Thi thể của nạn nhân đã trương phình, có dù, giày dép và trang bị đầy đủ. Có thể người này đã tử vong cách đây vài ngày" - ông Kính nhận định.
Khoảng 20h50, tàu biên phòng của Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An và lực lượng Biên phòng của đảo Mắt có mặt và xác nhận đó là phi công thượng tá Trần Quang Khải. Tàu đã làm thủ tục vớt thi thể lên để đưa vào bờ.
Riêng tàu của ngư dân Kính tiếp tục hành trình đánh cá. "Chúng tôi mới ra khơi nên không thể vào bờ. Phải một tuần nữa chúng tôi mới cập cảng" - ông Kính nói với PV.
Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.
| Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích đều dày dạn kinh nghiệm, gồm thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923. Ngày 15/6, phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa phi công Cường vào bờ. Trưa 16/6, máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn đột ngột mất liên lạc. Trên máy bay có 6 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp. Vị trí máy bay rơi tạm xác định ở phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách 3 hải lý. Chiều tối cùng ngày, lực lượng tại thực địa đã vớt được một số mảnh vỡ của máy bay. |
Theo Phạm Hòa - Nguyễn Dương (Zing.vn)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)


