Xã hội

Dừng cách chữa bệnh phi khoa học của "công chúa Hằng Nga"

Ngày 12/11, Phòng y tế huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã lập biên bản đề nghị bà Châu ngưng hoạt động “chữa bệnh phản khoa học” gây xôn xao dư luận.

Ngày 12/11, Phòng y tế huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã lập biên bản đề nghị bà Châu ngưng hoạt động “chữa bệnh phản khoa học” gây xôn xao dư luận.

Sau bài viết “Sự thật về 'công chúa nhảy nhạc vũ trường' cứu nhân độ thế?”, báo Người đưa tin, liên tục nhận được nhiều cuộc gọi đồng tình. Nhờ báo chí thông tin, phản ánh kịp thời để người dân có thể cảnh giác, phòng ngừa những chiêu trò khám chữa bệnh bằng phương pháp mê tín, không đúng với khoa học để rồi tiền mất tật mang, thậm chí ảnh hưởng đến mạng sống.
 
“Công chúa Hằng Nga” đang trao đổi với PV.
 
Theo đó, chiều ngày 11/11, Phòng y tế huyện Tháp Mười cùng các ban, ngành đoàn thể tại địa phương đã tiến hành lập biên bản đề nghị bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1981, ngụ ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười), người tự phong là “công chúa Hằng Nga” (hay “công chúa Minh Nguyệt”) ngưng hoạt động “chữa bệnh không đúng với khoa học”. Đồng thời, ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra và có hướng xử lý theo quy định pháp luật.
 

Clip "công chúa" phóng "chưởng" chữa bệnh


Như báo Người đưa tin phản ánh, trước đó, bà Châu tự phong mình là “công chúa” giáng thế để cứu độ chúng sinh và có thể chữa bách bệnh, nên nhiều người mê tín đã không ngại đường xa tìm đến bà xin cứu giúp, gây mất an ninh trật tự.
 
Cảnh "công chúa" trang điểm trước khi "cứu nhân độ thế" cũng được tung lên mạng.
 
Điều khiến cả cộng động mạng phải phát sốt khi chứng kiến cảnh uốn éo, nhảy múa của “công chúa” bằng tiếng nhạc vũ trường cực mạnh ở nơi thờ cúng tôn nghiêm để chữa bệnh. Những cảnh phản cảm này, được quay thành clip rồi tung lên mạng. Thậm chí, “Công chúa” còn đăng tải hàng loạt hình ảnh “tự sướng” lên các trang mạng xã hội để mọi người tham gia bình luận và nhận lấy nhiều lời chỉ trích.
 

Clip "công chúa" chữa khỏi bệnh ung thư


Bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1957, mẹ của Nguyễn Thị Mỹ Châu) cho biết: “Tôi từng là cán bộ hưu trí tại địa phương nên chấp hành đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian Châu hay ngất xỉu thì gần đây khi ngủ dậy, Châu lại nói với gia đình rằng: “Có thể chữa bệnh cho dân bằng phương pháp lấy thuốc dán dán vào người bệnh rồi cho họ uống nước suối sẽ khỏi”.
 

Giấy “Cảm tạ” trái quy định.
 
Trước đây, không ít người nhẹ dạ đã tin theo "công chúa" để chữa bệnh.
 
"Công chúa" tạo dáng chụp hình bên biển hiệu "Điểm cấp cơm từ thiện" của gia đình.
 
Qua tìm hiểu của PV được biết, Châu sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai chị em. Châu có chồng và 2 con đang sống cùng mẹ ruột. Ngoài việc kinh doanh hát Karaoke tại nhà thì Châu còn mở thêm quán nước và bày bán linh tinh hàng tạp hóa.
 
Không ít người đã tin theo quảng bá chữa bệnh của "công chúa"
 
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo luật định.
 
>> Sự thật về "công chúa nhảy nhạc vũ trường" cứu nhân độ thế?
 
Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)