-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
08/06/2017 13:40Dùng thẻ nhà báo giả làm “bùa hộ mệnh” khi gặp CSGT
Bị CSGT dừng xe kiểm tra vì vi phạm giao thông, Phạm Anh Đức “chìa” ra 2 tấm thẻ, xưng mình là phóng viên báo An ninh Thủ đô, xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, cả 2 chiếc thẻ trên đều là thẻ giả.
![]() |
| Chiếc xe Phạm Anh Đức sử dụng khi vi phạm giao thông. |
Trong khi CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện, lái xe Đức liên tục xin xỏ mong CSGT bỏ qua. Anh này còn rút trong ví ra 2 tấm thẻ, xưng mình là phóng viên báo An ninh Thủ đô và xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm.
Hai chiếc thẻ ghi là Thẻ Nhà báo mang tên Phạm Anh Đức (SN 1976), công tác tại Báo An ninh Thủ đô do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Nhận thấy hai chiếc thẻ này có dấu hiệu làm giả, tổ công tác đã liên hệ với báo An ninh Thủ đô để xác minh làm rõ. Một phóng viên báo An ninh Thủ đô ngay sau đó đã có mặt, xác nhận lái xe vi phạm Phạm Anh Đức không phải là phóng viên của cơ quan này.
![]() Hai chiếc Thẻ Nhà báo được làm giả một cách tinh vi. |
Trước những dấu hiệu vi phạm hình sự, tổ công tác Đội CSGT số 3 đã thông báo và chuyển hồ sơ, lái xe vi phạm cùng những tang vật có liên quan đến Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) để điều tra, làm rõ.
Tại Công an phường Thành Công, lái xe Phạm Anh Đức khai nhận, bản thân đã tự làm những chiếc Thẻ Nhà báo giả trên để làm “lá bùa” phòng khi vi phạm giao thông sẽ mang ra sử dụng.
![]() |
| Phạm Anh Đức tại Công an phường Thành Công. |
Theo ghi nhận của PV Dân trí, cả hai thẻ trên đều là thẻ giấy. Chiếc thẻ mới hơn có hình dáng giống với Thẻ Nhà báo dạng nhựa cứng mới được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho các nhà báo. Dù chiếc thẻ này đã được ép plastic nhưng chỉ cần cầm trên tay cũng có thể phát hiện đây là thẻ giấy.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (38 phút trước)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (39 phút trước)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (49 phút trước)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (52 phút trước)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (1 giờ trước)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (1 giờ trước)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (1 giờ trước)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)



