-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
-
Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?
Xã hội
08/06/2018 19:28Gia cảnh khốn khó của hướng dẫn viên bị đâm chết ở Mỹ
Căn nhà cấp bốn vừa mới được sửa sang lại, còn mùi sơn mới của bà Lê Thị Bông (60 tuổi, mẹ của nạn nhân Khương) nằm trong con hẻm nhỏ ở thị trấn Cần Giuộc, Long An.
Chết lặng bên bàn thờ, bà Bông lau nước mắt nhìn di ảnh con trai, không ngờ lần đi Mỹ đầu tiên của con trai cũng là lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau.
"Do quá đau buồn vì con trai mất, mấy hôm rồi chị ấy không ăn uống gì, chúng tôi phải đến an ủi, động viên chị cố vượt qua, để còn lo thủ tục đưa hài cốt cháu về", bà Nguyễn Thị Thơ, hàng xóm của bà Bông nói.
Cũng từ hôm hay tin con trai gặp nạn, bệnh tim và phổi mãn tính của ông Nguyễn Văn Tuốt (bố của Khương) trở nặng, phải liên tục vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Tuốt kể, vợ chồng ông có hai người con trai, 10 năm trước, người anh trai của Khương bị tai nạn giao thông qua đời. Do bà Bông cũng bị viêm gan nặng, Khương trở thành lao động chính của cả nhà.
Sau khi học ngành hướng dẫn viên du lịch, cách đây bốn tháng, Khương thông báo cho gia đình đã xin được việc tại công ty du lịch ở TP HCM với thu nhập tương đối tốt và chuẩn bị được đi Mỹ.
"Bình thường nó rất hiền lành, không cờ bạc rượu chè gì, làm được bao nhiêu tiền nó đều dành dụm gửi về cho vợ chồng tôi trị bệnh hết", ông Tuốt nói trong nghẹn ngào.
Trước đó, do thấy cha mẹ già yếu phải sống trong căn nhà cũ ọp ẹp, anh Khương gom hết tiền dành dụm, đồng thời vay mượn bạn bè được hơn 300 triệu đồng để gửi cha mẹ sửa sang lại.
"Nhà xây xong, nó về chơi được mấy chuyến thì xảy ra chuyện. Trước khi đi Mỹ, nó còn mua một máy tính bảng đưa cho tôi, dặn khi nào nhớ con, mẹ mở ra có hình của con trong đó. Có ai ngờ giờ nó đã mãi nằm lại nơi xứ lạ quê người", bà Bông nức nở.
Chính quyền địa phương cho biết gia đình Khương thuộc diện hộ khó khăn không ruộng vườn, kinh tế chủ yếu nhờ vào Khương và việc kinh doanh mua bán trái cây nhỏ lẻ ở chợ.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, cho biết huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn và các ngành chức năng liên hệ gia đình nắm rõ vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình trong việc lập các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi thể anh Khương về quê nhà.
"Thông tin mới nhất từ gia đình anh Khương, hiện tại do còn vướng một số thủ tục trong quá trình phỏng vấn tại lãnh sự quán, gia đình chưa thể bay sang Mỹ để nhận hài cốt nạn nhân", ông Thanh nói.

Chiều 7/6, chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TP HCM đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình Nguyễn Lê Bá Khương. "Theo gia đình, thi thể sẽ được đưa về Việt Nam với chi phí khâm liệm ban đầu là 20.000 USD và một con số lớn hơn nữa để đưa Khương về nhà, lo hậu sự", chi hội thông báo và kêu gọi sự đóng góp từ các thành viên, doanh nghiệp.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp khi biết hoàn cảnh của Khương cũng đã tự đứng ra kêu gọi quyên góp, giúp gia đình đưa anh về quê nhà.
Ông Trần Văn Long, Phó chủ tịch Chi hội hướng dẫn viên TP HCM đã liên hệ trực tiếp Công ty Triều Hảo (nơi anh Khương làm việc) và được thông tin về "mức bồi thường bảo hiểm du lịch cho Khương tối đa là 50.000 USD".
Cảnh sát Mỹ hôm 1/6 phát hiện xác của bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và anh Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi, trong phòng tại tầng 21 của khách sạn Circus Circus, số 2880 đại lộ Las Vegas, với nhiều vết dao đâm. Bà Sang là giám đốc công ty du lịch Triều Hảo tại TP HCM và anh Khương là nhân viên.
Hai nạn nhân bay từ Los Angeles đến Las Vegas vào tối 31/5 cùng một đoàn khách du lịch. Cả đoàn hẹn nhau thăm vườn quốc gia Grand Canyon vào ngày hôm sau nhưng hai người không có mặt theo giờ đã hẹn.
Hiện nghi phạm 31 tuổi, Julius Trotter, đã bị Cảnh sát Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ nhằm phục vụ điều tra vụ án mạng.
Theo An Nam (VnExpress.net)








- Taxi tự lái rơi xuống hố sâu 3m khi đang chở khách, cô gái hoảng loạn cầu cứu người dân (16:03)
- Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ (22 phút trước)
- Cựu thành viên T-ara được giảm án tù (26 phút trước)
- Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh" (31 phút trước)
- U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận sau biến cố (32 phút trước)
- Ép người vay phải chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục mới cho vay nặng lãi (34 phút trước)
- Đã rõ lý do Mỹ từ chối ông Zelensky tham dự thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Putin ở Alaska (37 phút trước)
- Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại (38 phút trước)
- Đừng tắt máy tính hàng ngày nữa (48 phút trước)
- Khi chia tài sản, bố để lại hết cho anh cả, tôi chẳng được gì nhưng đến khi ốm nặng, ông lại nằng nặc đòi tôi về chăm (49 phút trước)



