Xã hội

Gia đình bố ôm con nhảy từ tầng 3 thoát chết: Con gái đầu 9 tuổi không qua khỏi

Cả nhà luôn nghĩ bé đã được cứu sống, đang ở bệnh viện nào đó chờ người nhà đến đón. Ai cũng bàng hoàng khi nhận thi thể cháu tại Bệnh viện Đống Đa.

Liên quan tới vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trao đổi với Dân Trí ngày 13/9, anh D.Q.T (42 tuổi) cho biết, khoảng hơn 11h đêm 12/9, do ban công thoát hiểm vẫn mở nên khi thấy khói lên, gia đình anh phát hiện ngay có cháy.

"Tôi vội lao xuống tầng 1 cùng mọi người chữa cháy, nhưng khói nhiều quá, mọi người lao lên. Tôi vội bảo 2 đứa lớn, là một bé gái 9 tuổi, bé trai 8 tuổi chạy lên sân thượng tầng 9 để tránh khói.

Còn tôi và vợ, cùng con gái 27 tháng ở trong phòng, lôi hết chăn, giật rèm cửa ngâm nước, vừa bịt các khe cửa để ngăn khói, vừa định vặn thừng để làm dây đu xuống.

Từ tầng 3 cửa thoát hiểm, tôi thấy nhà tầng 2 mái tôn, liền vứt chăn xuống mái tôn để nhảy xuống. Tôi bế con 27 tháng nhảy xuống trước, trượt chăn nên gãy tay. Vợ nhảy sau bị gãy chân đang cấp cứu ở Xanh Pôn", anh T. kể.

Gia đình bố ôm con nhảy từ tầng 3 thoát chết: Con gái đầu 9 tuổi không qua khỏi
Anh T. bị gãy tay, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dân Trí

"May mắn, giờ 2 con nằm đây yên ổn, nhưng tôi lòng như lửa đốt vì không có thông tin của con gái 9 tuổi. Hỏi thằng em, thì nó nói lúc đó đông người, hỗn loạn, nên cũng không nhìn thấy chị đâu", anh T. nói thêm.

Sáng 14/9, ngồi trông hai cháu ngoại trong Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai để anh T. về lo hậu sự cho cháu gái, bà N. (quê Hà Nam) liên tục lấy tay lau nước mắt khi chia sẻ với VTC News. Bà không thể tin chỉ sau một đêm, vụ hoả hoạn khiến gia đình con gái bà ly tán mỗi người một nơi. Đau xót hơn đứa cháu gái 9 tuổi qua đời lại trong đám cháy ấy.

Cả nhà luôn nghĩ bé đã được cứu sống, đang ở bệnh viện nào đó chờ người nhà đến đón. Người thân gia đình túa đi các bệnh viện, hết Đại học Y, Hà Đông, Bưu Điện. Ai cũng bàng hoàng khi nhận thi thể cháu tại Bệnh viện Đống Đa.

Gia đình bố ôm con nhảy từ tầng 3 thoát chết: Con gái đầu 9 tuổi không qua khỏi - 1
Bà N. khóc khi nhắc đến cháu giá xấu số. Ảnh: Nguyễn Ngoan/VTC News.

“Đau đớn quá. Bố bé biết tin còn quên luôn thông báo xuất viện, bắt xe một mạch về Hà Nam lo hậu sự cho con, nhờ tôi ở lại trông hai đứa nhỏ. Mẹ con bé ở Bệnh viện Xanh Pôn mới mổ xong hôm qua nên gia đình chưa dám thông báo”, bà N. khóc nấc.

Thấy bà khóc, cháu trai 8 tuổi chạy đến hỏi thăm bà. Bà xoa đầu nói "bà không sao" rồi lén quay ra lau nước mắt. Trên giường hai đứa nhỏ vẫn đùa nghịch với nhau, không hề biết chị gái mình đã không còn.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gia-dinh-bo-om-con-nhay-tu-tang-3-thoat-chet-con-gai-dau-khong-qua-khoi-d182297.html