-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
Xã hội
16/01/2019 19:09Gia đình Công Phượng, Văn Toàn cổ vũ xuyên đêm cho trận VN - Yemen
Tỉnh Hải Dương, quê hương của cầu thủ Văn Toàn và Đức Huy, đang trong đợt rét tăng cường, thời tiết lạnh hơn 10 độ C so với Al Ain - thành phố diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Yemen.
Bà Tăng Thị Đua, mẹ Văn Toàn, cho biết do thời tiết lạnh và trận bắt đầu vào nửa đêm nên gia đình sẽ không tổ chức xem cùng bà con hàng xóm. Tuy nhiên người dân phường Thạch Khôi (quê Văn Toàn) vẫn rất háo hức theo dõi trận đấu.

Ông Tạo, bố Văn Toàn, hy vọng con trai sẽ được vào sân trong hiệp 2. "Trận trước khi Văn Toàn được tung vào sân, điện thoại của cả nhà rung liên tục vì người hâm mộ gọi đến chúc mừng. Tôi rất vui vì Toàn vào sân thể hiện tốt. Ngay sau trận em gọi điện về, nói chấn thương đã hoàn toàn bình phục", ông Tạo chia sẻ.
Bố Văn Toàn dự đoán tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước Yemen. "Dù sao thì cơ hội vào vòng trong vẫn chưa khép lại với chúng ta, trái bóng tròn mà", ông Tạo kỳ vọng.
Gia đình cầu thủ Công Phượng và người nhà của các tuyển thủ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức cũng chia sẻ nhiều cảm xúc trước trận đấu quyết định của Việt Nam với Yemen.
Vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy, bố mẹ cầu thủ Công Phượng, cho biết đang chuẩn bị trà nước để tối xem trận đấu cùng bà con.
"Dù trận đấu diễn ra muộn nhưng ít nhất vài chục người sẽ đến nhà tôi để xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”, bà Hoa cho biết.
Nhận định về trận đấu tối nay, ông Bảy tin HLV Park Hang-seo sẽ có một đấu pháp tốt để đem chiến thắng về cho đội tuyển. Ông cũng hy vọng con trai sẽ được vào sân đá ngay từ đầu, ghi bàn và đem về chiến thắng.
“Với cái duyên đối đầu với các đội tuyển Tây Á, tôi tin Phượng sẽ ghi bàn. Việt Nam sẽ thắng 3 bàn cách biệt, trong đó Phượng sẽ ghi ít nhất một bàn thắng dành cho riêng mình”, ông Bảy hồ hởi nói.

Còn ông Nguyễn Trọng Hường, bố cầu thủ Trọng Hoàng, nhận định trận đấu sẽ rất căng thẳng do hai đội đều đang rất cần điểm. Ông Hường nhận xét đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ về kĩ thuật nhưng không được chủ quan, khinh thường địch.
Ông nhắn nhủ đến đội tuyển và Trọng Hoàng thi đấu tốt. “Tôi khuyên con trai đá tròn vai với vị trí của mình. Các cầu thủ khác cũng như thế, chúng ta không ngại gì đối thủ” ông Hường nhắn nhủ và dự đoán sẽ có một trận thắng nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.
Ông Quế Ngọc Hùng (bố hậu vệ Quế Ngọc Hải) mong chờ trận đấu tối nay sẽ có kết quả thuận lợi, đưa đội tuyển Việt Nam bước vào vòng 1/8. Ông Hùng nhắn nhủ các cầu thủ bình tĩnh, tự tin, thi đấu đúng như đấu pháp của HLV đề ra.
Còn bà Vũ Thị Hiền (mẹ cầu thủ Phan Văn Đức) cũng mong con trai và các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Bà cho biết: “Đội tuyển Yemen rất mạnh, nhưng với niềm tin vào các cầu thủ, tôi tin Việt Nam sẽ thắng”. Bà cũng không quên gửi lời chúc chiến thắng, tự tin, thành công đem vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam.
Sau 2 lượt trận tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào do thất bại trước 2 đối thủ rất mạnh là Iraq và Iran. Cơ hội vào vòng trong của đội tuyển bị thu hẹp lại. Tuy nhiên nếu chiến thắng trước Yemen trong trận đấu đêm 16/1, Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng trong theo thể thức lựa chọn 4 đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất.
Ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi động viên đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Yemen."Hàng triệu con tim của người hâm mộ cả nước luôn hướng về và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này", Thủ tướng nhắn nhủ.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Yemen tại lượt trận thứ 3 bảng D Asian Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 23h ngày 16/1.
Theo Ngọc Tân - Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)








- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (10:14)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (10:05)
- Nữ sinh trường Luật nặng 105kg bị chế giễu là "cá voi", lột xác ngoạn mục trở nên nuột nà nhờ 6 nguyên tắc (10:02)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (39 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (44 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (44 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (52 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (54 phút trước)
- Không trụ nổi giá thuê 50 triệu/tháng, chủ quán ‘tháo chạy’ khỏi phố ẩm thực Linh Đàm (1 giờ trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (1 giờ trước)




