-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
14/03/2023 09:57Gia đình 'một chồng hai vợ' nổi tiếng miền Tây: Vợ hai bỏ nhà đi và phản ứng của vợ cả
Vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước câu chuyện về gia đình “một chồng hai vợ” ở Bạc Liêu. Nhiều người chẳng thể ngờ giữa xã hội văn minh lại tồn tại gia đình đa thê và tò mò không biết cuộc hôn nhân này tồn tại đến bao giờ. Vì xưa nay làm gì có người phụ nữ nào chịu đựng được cảnh “chung chồng”: ăn cùng, ngủ cùng và mưu sinh cùng…
Và không để mọi người chờ đợi lâu, mới đây, anh Dũng (52 tuổi) – người chồng trong gia đình trên bất ngờ tiết lộ chuyện Nhí (38 tuổi) – vợ hai bỏ nhà đi không lời từ biết. Anh nói: “Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà cô ấy bỏ nhà đi mấy ngày trời liền. Cô ấy để lại mấy đứa con riêng ở đây để chúng tôi chăm sóc. Ban đầu tôi ngỡ cô ấy chỉ đi đâu đó loanh quanh cây cầu này thôi.
Vì thế tôi không đi tìm, cứ ở nhà đợi xem có trở về không. Vậy mà cô ấy đi hoài đi miết, mặc cho thằng Sang (tức con với người chồng trước) ở đây. Nó thấy mẹ bỏ đi cũng hốt hoảng lắm. Tôi phải khuyên nhủ mãi mới chịu ăn uống”.
Vài ngày không thấy vợ hai quay trở về nhà, anh Dũng cùng vợ cả vội vàng đi tìm kiếm xem có thông tin gì hay không. Thậm chí anh còn xác định đi tìm nơi xa, đem sẵn nhu yếu phẩm để cầm cự. Song anh càng đi càng vô vọng, không có bất cứ thông tin vào về Nhí.

“Tìm vài ngày trời không có thông tin của cô ấy. Chúng tôi quyết định quay trở về nhà rồi bàn bạc cứ đi tìm mãi không được. Sau đó chúng tôi chia nhau ra thành 2 nhóm: tôi ở nhà chuẩn bị đi bắt ếch, bán kiếm tiền duy trì cuộc sống; còn vợ cả - mẹ vợ và thằng Sang sẽ đi kiếm Nhí ở nơi quen thuộc mà cô ấy hay ghé tới”, anh Dũng nói.
Một hôm, người trong ấp nhìn thấy Nhí ở đàng trong đã báo tin cho gia đình anh Dũng. Thế là vợ cả và mẹ vợ của anh đã “lên đường” vô trong đó tìm kiếm. Vào đến nơi, cả hai ngỡ ngàng trước cảnh tượng vợ hai đang ở cùng người chồng cũ. Do đó chị vợ cả quyết định quay trở về thông báo cho chồng hay biết và dừng tìm kiếm.
“Cô ấy có ý định quay trở về với chồng cũ nên tôi không tìm kiếm nữa. Tôi không muốn cô ấy rơi vào tình cảnh khó xử với chồng hiện tại và chồng cũ. Cô ấy chỉ cần sống hạnh phúc là được.
Còn thằng Sang, tôi luôn thương yêu nó như con ruột, không dám bỏ mặc nó. Nó đi bất cứ đâu, tôi cũng phải theo sau vì sợ bọn xấu lôi kéo theo. Nó đang ở tuổi trưởng thành nên rất dễ bị lay động và rơi vào cạm bẫy.
Giờ Nhí quay trở về với chồng cũ, tôi nguyện chăm sóc thằng Sang đến khi nó lớn và có thể tự lập cuộc sống. Tôi cũng đã về quê nội của nó, xin tách khẩu và nhập với gia đình tôi rồi”, người đàn ông 52 tuổi chia sẻ.
“Tại sao vợ chồng anh sốt sắng cho việc tìm kiếm Nhí như vậy?”, khi được hỏi, anh Dũng thẳng thắn cho biết có nhiều người cho rằng vợ chồng anh bắt nạt và đuổi đánh Nhí nên mới bỏ đi. Vì thế anh phải đi tìm để họ thấy cô ấy tự bỏ đi, chứ không phải gia đình anh chèn ép và đánh đuổi.

“Nếu chúng tôi đánh đuổi Nhí, người ở vùng này chẳng để yên, sẽ báo chính quyền ngay lập tức. Hơn nữa, tôi có làm gì cô ấy, người ta chẳng báo tin cô ấy đang ở đàng trong. Họ thương vợ chồng tôi vất vả tìm kiếm nên gặp cô ấy mới về báo gấp để vào đó xác minh xem sao. Tôi chẳng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm của mình”, anh Dũng khẳng định.
Cũng theo anh Dũng, sắp tới anh sẽ tập trung cho việc ra đồng bắt ếch để đảm bảo cuộc sống của cả gia đình. Anh không bận tâm đến chuyện của Nhí và đi tìm kiếm nữa. Trong khi đó người vợ cả quả quyết: “Tôi chính là người dắt mẹ con Nhí về đây ở chung. Tôi cũng là người mai mối cho nó cưới chồng của tôi.
Nó về đây làm vợ hai, được chiều chuộng, chẳng phải đi làm kiếm tiền. Nó chỉ phải ở nhà nội trợ, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà nó không biết điều, sinh hư và bỏ nhà đi. Giờ tôi chịu hết nổi nó rồi, muốn đi đâu thì đi”.
Anh Dũng từng cho biết bản thân luôn công bằng, không hề thiên vị vợ cả hay vợ hai. Ai làm sai điều gì, anh sẽ phạt, còn người đúng được anh “thưởng nóng” bằng nụ hôn. Về chuyện chăn gối, anh cũng công bằng, không để một trong hai vợ cảm thấy tủi thân hay ghen tị nhau. Đặc biệt, hai vợ đều được ngủ chung giường với anh: anh nằm giữa, vợ phải nằm phía bên phải, vợ hai nằm ở rìa trái.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức & Cuộc Sống)








- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (14 phút trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (18 phút trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (20 phút trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (23 phút trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (27 phút trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (1 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)




