Trước tình thế ngập lụt nghiêm trọng chưa từng có trên sông Ba và tình trạng lũ khẩn cấp trên sông Kôn, UBND tỉnh Gia Lai đã phát đi Công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan toàn tỉnh tập trung tối đa ứng phó với diễn biến thiên tai.

Ngày 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết đã gửi văn bản đến Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, yêu cầu điều chỉnh ngay việc vận hành hồ để giảm áp lực lũ cho hạ du sông Côn và sông Ba. Căn cứ lượng nước đổ về hồ và tình trạng ngập ở Gia Lai và Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo tạm dừng phát điện Nhà máy Thủy điện An Khê, nhằm hạn chế lượng nước chảy về sông Côn.

Đồng thời, hồ Ka Nak phải ngưng xả tràn để nâng dần mực nước lên mức thiết kế 515,32m; hồ An Khê cũng phải tạm dừng xả tràn cho đến khi đạt cao trình 429,3m để giảm lũ cho hạ du sông Ba. Khi hai hồ đạt mực nước quy định, nhà máy mới được phép điều tiết ở trạng thái duy trì.

Trước thời điểm chỉ đạo này, nhiều thủy điện tại Gia Lai và Đắk Lắk đã đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn trong khi mưa lớn kéo dài, khiến vùng hạ du chìm sâu trong nước.

20-1763610185-gia-lai-3-nguoi-tu-vong-vi-mua-lu-yeu-cau-thuy-dien-dung-xa-nuoc-khan-cap.jpg
Lực lượng cứu hộ nỗ lực giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt. 

Tính đến sáng 20/11, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã di dời hơn 2.400 hộ, tương đương hơn 6.600 lượt người đến nơi an toàn; cứu hộ 184 người mắc kẹt trong vùng ngập sâu; rà soát trên 275 điểm có nguy cơ sạt lở và chia cắt, đồng thời lập rào chắn cảnh báo. Bất chấp nỗ lực cứu hộ, mưa lũ đã khiến 3 người tử vong.

Theo ghi nhận thực tế, từ 19h ngày 19/11 đến 7h ngày 20/11, lượng mưa giảm mạnh, ngoại trừ khu vực hồ Mỹ Thuận (xã Ngô Mây) vẫn còn mưa lớn. Nhiều điểm ngập nặng tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước đã hạ nước đáng kể so với thời điểm đỉnh lũ ngày 19/11.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Lê Thị Vinh Hương – Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước – cho biết nước tại các vị trí ngập sâu như đê sông Luật Lễ, khu vực Diêu Trì và trung tâm xã đã rút gần 1 mét. “Đường sá dần lộ ra, đi lại thuận lợi hơn, số người gọi kêu cứu từ đêm qua đến nay giảm hẳn,” bà cho hay.

Tuy nhiên, bà Hương thừa nhận nhiều hộ dân đã chủ quan vì quen ứng phó với lũ, dẫn đến chậm sơ tán. Khi nước bất ngờ dâng đến 2,5m, nhiều người mới hoảng loạn kêu cứu, buộc lực lượng công an và dân phòng phải lao vào dòng nước chảy xiết để đưa ra ngoài trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm.

20-1763610319-gia-lai-3-nguoi-tu-vong-vi-mua-lu-yeu-cau-thuy-dien-dung-xa-nuoc-khan-cap.jpg

20-1763610185-gia-lai-3-nguoi-tu-vong-vi-mua-lu-yeu-cau-thuy-dien-dung-xa-nuoc-khan-cap.jpg
Lực lượng cứu hộ đầm mình dưới dòng nước lũ sơ tán người dân.

Ông Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây – cho biết nước lũ tại các điểm ngập sâu của phường đã rút 0,8 – 1m trong đêm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phường tiếp tục vận động người dân tạm ở lại khu sơ tán, tránh vội quay về nhà khi nguy cơ mưa lớn và ngập mới vẫn còn hiện hữu.

PN (SHTT)