-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
Xã hội
14/09/2018 15:21Giáo viên mất việc vì gửi tin nhắn thóa mạ học sinh
Chị Hằng có con gái 33 tháng tuổi đang học tại trường Mầm non Thế giới bé nhỏ (Tiny World) ở phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội). Ngày 11/9, thấy con đi học về với bộ quần áo khác, chị gửi tin nhắn hỏi cô xem con có bị nôn trớ trên lớp không vì không thể quan sát khi camera nhà trường hỏng. Cô giáo chủ nhiệm Lực Kim Chi nhắn lại xác nhận con đang ho nên long đờm.
Trao đổi giữa giáo viên và chị Hằng kết thúc ở đó. Tới 9h50 tối, người mẹ sốc khi nhận được tin nhắn nhầm từ số máy của cô Chi với nhiều từ chửi tục, thóa mạ con gái mình vì nôn trớ.
Chị Hằng gọi lại cho cô Chi 3 lần nhưng giáo viên này không nghe máy, sau đó nhắn tin giải thích cô giáo khác trong lớp (tên Mai Quỳnh Nga) lấy máy nhắn tin trao đổi với đồng nghiệp. Không chấp nhận, chị Hằng từ chối nói chuyện và trao đổi thẳng với quản lý nhà trường.
“Tất cả sự tức giận, bị xúc phạm, tổn thương đan xen trong tôi. Người bình thường thốt ra những lời lẽ thóa mạ một đứa trẻ là không chấp nhận được, huống hồ là cô giáo. Không chỉ dùng từ ngữ tục tĩu, cô Chi còn đổ lỗi cho giáo viên khác. Như vậy là gian dối. Các cô không có đủ tư cách, đạo đức để tiếp tục làm nghề dạy trẻ”, chị Hằng nói.

Trưa 12/9, quản lý và các giáo viên phụ trách lớp của con gái đã đến nhà xin lỗi gia đình chị Hằng. Tuy nhiên, gia đình cho rằng cô giáo không thể hiện sự hối lỗi, lời xin lỗi không chân thành.
“Con đã học ở trường được một năm và học ở lớp mới hơn một tháng. Nhưng chỉ sau hai ngày trường hỏng camera, lại đúng là ngày tôi nhận được tin nhắn tục, con gái đã sợ khi nhìn thấy cô giáo đến nhà. Trong khi năm ngoái một cô giáo khác tới thăm con ốm thì con chạy lại ôm rồi chơi đùa cùng cô. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ đến cách hành xử của giáo viên”, chị Hằng chia sẻ.
Sáng 14/9, trong buổi làm việc trực tiếp với nhà trường, sau khi đọc tin nhắn trao đổi giữa giáo viên Lục Kim Chi và Mai Quỳnh Nga, Ban Giám hiệu và chị Hằng đều khẳng định hai cô không hối lỗi, tiếp tục thóa mạ gia đình và nhà trường.
Chị Hằng đề nghị nhà trường tổ chức họp giáo viên, phụ huynh, gửi lời xin lỗi công khai tới gia đình và thông tin sự việc cũng như cam kết với toàn thể phụ huynh của trường.
Hiệu trưởng Đỗ Thị Thúy chia sẻ thực sự xấu hổ khi có những giáo viên thiếu đạo đức làm việc tại trường. “Tôi rất sốc khi đọc những tin nhắn trong máy của hai cô giáo. Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình và hứa sẽ có biện pháp xử lý để hai cô không được tiếp tục làm nghề dạy trẻ”, bà Thúy nói.
Nhà trường đã cho hai cô Chi và Nga nghỉ việc, tổ chức họp giáo viên để chấn chỉnh lại các vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và sẽ tiếp tục tổ chức họp phụ huynh, xin lỗi công khai và đưa ra những biện pháp xử lý thích đáng với quản lý Nhung - người chịu trách nhiệm trực tiếp trong tuyển dụng, đào tạo và theo sát việc giảng dạy của các giáo viên.
Tại buổi làm việc, hai cô giáo đã xin lỗi, mong được phụ huynh, nhà trường tha thứ. Cả hai cam kết không làm việc trong ngành giáo dục nữa.
Hai cô giáo có bằng trung cấp giáo dục mầm non, đã tham gia nhiều khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ của trường Tiny World.
Theo Dương Tâm (VnExpress.net)








- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)
- Xét xử 3 bị cáo tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng (51 phút trước)
- Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị (52 phút trước)




