Xã hội

Giáo viên trung tâm đào tạo lái xe VOV "mạt sát" học viên

"Tự ý thu tiền của học viên 7 triệu đồng một khoá học không có hoá đơn trong khi đó thực tế chỉ có 5,5 triệu đồng; xúc phạm, mạt sát khi học viên tế nhị trao đổi về việc học lý thuyết...".

 
"Tự ý thu tiền của học viên 7 triệu đồng một khoá học không có hoá đơn trong khi đó thực tế chỉ có 5,5 triệu đồng; xúc phạm, mạt sát khi học viên tế nhị trao đổi về việc học lý thuyết...".
 
Theo lời hẹn, sáng ngày 17/5, anh Đ có đến địa chỉ số 67 Khuất Duy Tiến (bãi xe của Trung tâm đào tạo lái xe VOV) học buổi thực hành lái xe đầu tiên. Trong lúc chuẩn bị học ông Dự cho biết: “Tuần học 1 buổi thực hành cho đến khi hết 3,5 tháng”. Khi anh Đ hỏi vậy bao giờ thì học lý thuyết? ông Dự cho biết: “chỉ cần đọc 450 câu hỏi là được.
 
ac4bea49-7a29-4310-90ef-1689f1ddc464
Bãi xe Trung tâm đào tạo lái xe VOV nơi ông Dự tự ý nhận tiền của anh Đ. Ảnh: Mai Phương
1ee692da-4304-4c2a-8b8d-345ae2a48843
Số tiền tạm ứng 5 triệu đồng ông Dự nhận của anh Đ nhưng gần 1 tuần chưa xuất được hóa đơn của trung tâm đào tạo lái xe VOV. Ảnh: Mai Phương

Anh Đ cho rằng, nên học lý thuyết để vững thêm về luật.

Ông Dự cho biết, nếu muốn học thì thứ 7 cứ đến trung tâm.

Anh Đ hỏi trung tâm mình bố trí học ở đâu? Ông Dự cho biết à dưới Thường Tín.

Anh Đ thắc mắc là trung tâm của mình quảng cáo ở nội thành, sao hôm lại bố trí cho học viên học lý thuyết xa thế?

 
e7035e4b-ae4e-4d1f-892a-855f50df478d
Ông Dự còn đưa giấy tờ xe máy ra để anh Đ chụp làm tin. Ảnh: Mai Phương

Đến đây ông Dự đã mất bình tính xúc phạm, mạt sát anh Đ: “Mày đéo hiều cách dạy ở đây rồi,… thôi mày cầm lại biến mẹ đi, tao đéo dạy mày…”.

Liên quan đến việc anh Đ yêu cầu trả lại ảnh, ông Dự cho biết: “tao đã nộp về trung tâm rồi, đã làm hồ sơ khám sức khỏe cho mày rồi?
 
Khi anh Đ chất vấn: anh chưa nộp tiền của tôi về trung tâm, chưa gửi được hóa đơn thu tiền từ hôm 11/5…, thì sao có thể làm hồ sơ, tôi sẽ tự qua trung tâm của VOV làm rõ?

Ông Dự không còn cách nào khác mở cốp xe móc 6 tấm ảnh ra trả lại cho anh Đ.

Khi anh Đ ra về cho biết sẽ đến Trung tâm đào tạo lái xe VOV để làm rõ để những người dân khác không mắc phải tình cảnh tương tự, thì ông Dự đã thách đố với nhiều câu xúc phạm, mạt sát.

Trước đó ngày 11/5, anh Đ có đến Trung tâm đào tạo lái xe tại địa chỉ 67 Khuất Duy Tiến để tìm hiểu học lái xe ô tô. Tại đây ông Dự có “kéo” anh Đ vào phòng giới thiệu ông là giáo viên giảng dạy lái xe ở đây. Ông Dự cho biết, nếu nộp tiền trực tiếp cho ông ta với giá cao hơn ngoài thị trường quảng cáo là 5,5 triệu thì sẽ được học tốt hơn. Thấy anh Đ còn nghi ngờ, ông Dự hết đưa thẻ giáo viên, rồi đến bằng lái xe, chứng minh thư nhân dân chứng minh bản thân.

Kết quả anh Đ đã nộp trước cho ông Dự 5 triệu đồng, đổi lại ông Dự viết biên nhận vài dòng xác nhận có nhận tiên, đồng thời hứa hôm sau đến sẽ gửi hóa đơn của trung tâm.

Liên quan đến sự việc này phóng viên có liên hệ qua điện thoại với Trung tâm đào tạo lái xe VOV thì nhận được một lời hứa là sẽ kiểm tra lại thông tin, sau đó sẽ thông tin lại cho báo.

Xung quanh vụ việc này phóng viên Báo Người tiêu dùng sẽ tiếp tục điều tra thông tin lại bạn đọc ở kỳ tiếp theo.

Theo Mai Phương (Nguoitieudung.com.vn)