-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Xã hội
05/02/2022 22:09Gốc cây 'báu vật' 35 tỷ đồng từng gây xôn xao miền Tây, giờ ra sao?
Cây cổ thụ ở miền Tây thường chứa đựng những câu chuyện kể vô cùng lý thú. Đơn cử như gốc cây bàng đá ở cạnh một ngôi đền ở Sóc Trăng.
Theo đó, nhiều năm trước tại một đình ở ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, có hai cây đại thụ tuyệt đẹp được người dân đặt tên là “cây bàng bà” và “cây bàng ông”.
Tiếc là “cây bàng ông” đã chết và được ông Mai Kiên (ngụ phường 5, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) mua về. Đến nay gốc bàng đá này có giá lên đến 35 tỷ đồng.
Ông Kiên cho biết, hiện gốc bàng đá “báu vật” độc nhất vô nhị đang được ông trưng bày trên đường Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Sóc Trăng).
“Từng có người đến hỏi mua gốc bàng này giá 35 tỷ, tôi không bán. Nhưng bây giờ ai trả giá trên 35 tỷ tôi sẽ bán”, ông Kiên nói.


Ông Mai Kiên kể, mình gắn bó với nghề gỗ gần 50 năm.
Hồi năm 2014, ông có dịp đi ngang qua đình ở ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, thì thấy có hai cây bàng đá rất lớn, trong đó có một cây đã chết khô nên ghé lại xem.
Hỏi thăm người phụ trách đình, ông Kiên mới biết hai cây bàng đá này có từ mấy trăm năm trước nhưng một cây bị chết. Do cây quá lớn nên ban quản lý đình thần thuê người dân đến đốn.
Theo lời người dân kể, có 1 nhóm người ở địa phương khác nhận lời đốn cây, nhưng mới hạ được một số nhánh cây thì họ bỏ ngang, không đốn nữa mà không nói lý do. Có người nói, sau khi hạ một số nhánh cây xuống, đêm tối nhóm người đó ngủ mơ thấy chuyện lạ nên bỏ đi luôn!?. Từ đó, không ai nhận đốn cây nữa. Cứ thế, cây khô dần, nhiều phần bị mục.
Với cặp mắt làm nghề gỗ hàng chục năm, ông Mai Kiên nhận thấy cây bàng đá rất đẹp, hấp dẫn nên hỏi mua. Ban đầu, ông ra giá 30 triệu đồng, nhưng phía người phụ trách đình không đồng ý bán.
“Suốt đêm tôi trằn trọc không ngủ được cũng vì gốc cây bàng đá quá đẹp. Sáng hôm sau, người quản lý tìm đến tôi rồi nói cho họ thêm 5 triệu nữa là 35 triệu. Tôi đồng ý mua gốc bàng với 35 triệu", ông Kiên nói.
Để đưa trọn vẹn gốc bàng lên, ông Kiên thuê hơn 10 công nhân đào sâu xuống đất, bứng hết rễ cây rồi thuê xe cần cẩu hạng nặng chuyển về TP Sóc Trăng.
“Các công nhân phải đào ròng rã 1 tháng trời mới bứng gốc cây lên được. Do gốc cây quá lớn, tôi thuê phần đất của dân có chiều ngang 15m để làm đường cho xe cẩu vào và bồi thường các cây xanh bị ảnh hưởng hư hại. Ngoài ra, trên đường về tới TP Sóc Trăng, tôi phải xin Sở GTVT cho xe chạy với vận tốc không khác gì đi bộ”, ông Kiên nói và cho biết, gốc bàng nặng khoảng 50 tấn.
Cũng theo ông, tiền công thuê công nhân đốn, đào gốc bàng lên, vận chuyển và các chi phí khác, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.

Ông Kiên cho hay, sau khi đưa gốc bàng về, có người đến xem và hỏi mua với giá trên 2 tỷ đồng, nhưng ông không bán mà chỉ để lưu lại làm kỷ niệm về một gốc cây có một không hai ở địa phương.
Sau đó, có nhiều đại gia, người chơi cây cảnh đến tham gia và khẳng định gốc cây cổ của ông ở Việt Nam chỉ có một.
"Có người trả giá 2 tỷ, 5 tỷ, thậm chí 35 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Nhiều người nói tôi ngu, nói phét khi gốc cây 35 tỷ mà không bán.
Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà ban đầu họ trả vài tỷ đồng rồi bây giờ lên đến 35 tỷ đồng. Nếu nơi khác có gốc cây như thế này thì họ không trả giá đó đâu", ông Kiên nói và khẳng định, nếu đây không phải là gốc cây "độc nhất vô nhị" thì ông đã bán lúc khách trả 1 tỷ đồng.
Theo ông Kiên, gốc cây này có nhiều hình thù khác nhau, phía trên giống như một bé trai đứng quay mặt vào trong.
Anh Tính Lập (ngụ tỉnh Đồng Tháp) có dịp đi ngang Sóc Trăng ghé tham quan gốc bàng của ông Kiên thì cho biết: “Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gốc cây to như ngọn núi thế này. Nói đây là gốc cây “báu vật” cũng không nói quá tí nào”.
Theo Thiện Chí (VietNamNet)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (15:44)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (15:39)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (15:23)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (15:19)
- Sao thưởng Tết 2026: Từ iPhone đời mới đến ô tô hạng sang, ai là "ông chủ" hào phóng nhất? (15:12)
- Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần (53 phút trước)
- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Chi gần 200 triệu đồng cho kỳ nghỉ kỷ niệm 38 năm ngày cưới, cặp đôi nhận về "cơn ác mộng" không bao giờ quên (1 giờ trước)
- Bé sơ sinh tử vong sau ca đẻ rơi tại nhà vì chậm đến bệnh viện (1 giờ trước)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (1 giờ trước)