-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Xã hội
23/07/2024 01:26GS.TS. Đinh Xuân Dũng: 'Có những chiếc áo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc suốt 10 năm'
Từng đốt đuốc tập hợp thanh niên nghe chuyện chiến trường
GS.TS. Đinh Xuân Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Xuất bản, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư ( Ban Tuyên giáo T.Ư ) có 60 năm gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chung tâm trạng thương tiếc, đau buồn khi nhận tin buồn về Tổng Bí thư, GS.TS. Đinh Xuân Dũng chia sẻ với Tiền Phong một số kỷ niệm nho nhỏ, giản dị nhưng đầy thân tình và ấm áp. Ông được tiếp xúc với Tổng Bí thư cả trong công việc lẫn đời sống thường ngày.
Với GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là một người bạn gần gũi, thân tình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và GS.TS. Đinh Xuân Dũng là bạn thân từ thời đại học, dù ông Dũng học khóa trên. GS.TS. Đinh Xuân Dũng mở đầu cuộc trò chuyện với Tiền Phong bằng kỷ niệm đáng nhớ từ khi còn là sinh viên tuổi 18, đôi mươi.
"Năm 1964, tôi tới chơi và ngủ lại nhà ông Nguyễn Phú Trọng ở Đông Anh. Đêm muộn, ông còn đốt đuốc đi kêu gọi các thanh niên địa phương tới nghe tôi kể chuyện tác phẩm về những lá thư gửi từ chiến trường miền Nam. Đêm đó, tôi chứng kiến Tổng Bí thư không cầm được nước mắt khi nghĩ tới sự hy sinh, nỗi đau của đồng bào miền Nam", GS.TS. Đinh Xuân Dũng nhớ lại.
Chuyện xảy ra đã lâu, GS.TS. Đinh Xuân Dũng nói có lúc ông đã quên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người gợi nhắc cho ông kỷ niệm thời gian khó ấy.
Qua những dịp tiếp xúc thường ngày, GS.TS Đinh Xuân Dũng còn nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn xúc động khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư từng nói: ''Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu, trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim, sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ mà tôi rất thích câu: Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính''.
Tấm gương nhà lãnh đạo chan hòa và ân cần
Với bạn bè, đồng nghiệp, Tổng Bí thư đối xử ân cần, chan hòa. GS.TS. Đinh Xuân Dũng kể một số kỷ niệm trong những chuyến công tác cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Khi Tổng Bí thư phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng, rồi làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, tôi thường xuyên gặp gỡ ông ở cơ quan và nhà riêng.
Một lần qua thăm gia đình tôi, Tổng Bí thư nhìn bộ đồ của tôi và thắc mắc tôi mặc đi mặc lại một chiếc áo. Câu hỏi khiến tôi rất ngạc nhiên và lúng túng, chưa biết đáp lời thế nào. Nhưng rồi ông chỉ vào tay áo đã sờn của mình và nói hóm hỉnh: Nói thế thôi, áo ông còn tốt hơn áo tôi. Chúng tôi cùng cười”, GS.TS. Đinh Xuân Dũng kể.
Tổng Bí thư luôn giữ lối sống giản dị. Có những chiếc áo ông mặc suốt 10 năm. Chuyện ăn uống, đi lại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không cầu kỳ.
Khi đã là Ủy viên Bộ Chính trị, trong một chuyến công tác có GS.TS. Đinh Xuân Dũng tháp tùng, Tổng Bí thư tránh việc đón tiếp rình rang, thường chủ động đề nghị bữa ăn giản dị, tránh để địa phương phải lãng phí.
GS.TS. Đinh Xuân Dũng nói thêm rằng trong ứng xử hàng ngày, Tổng Bí thư đều thân thiện, không tỏ ra cao siêu, không tỏ ra mình là lãnh đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thực sự nghiêm tốn, nhã nhặn và kín đáo. Những sinh hoạt trong gia đình Tổng Bí thư cũng giản dị, nhẹ nhàng.
"Khi tới tham gia những buổi họp lớp, Tổng Bí thư chân tình, hòa đồng. Với bạn bè, đồng nghiệp, ông cũng rất ân cần. Một lần đến chơi nhà, Tổng Bí thư nói với tôi rằng hai người làm việc cùng đã lâu nhưng chưa có tấm ảnh chụp chung. Buổi gặp sau, tôi nhờ người chụp ảnh rồi cất đi. Ít lâu sau lại thấy ông nhắc chưa thấy đưa ảnh chụp chung", GS.TS. Đinh Xuân Dũng kể.
GS.TS. Đinh Xuân Dũng cất những tấm ảnh làm kỷ niệm, nhưng một lần được thư ký của Tổng Bí thư nói đã nhìn thấy tấm ảnh chụp hai người bạn treo ở phòng khách của gia đình. Sau đó GS.TS. Đinh Xuân Dũng cũng treo tấm hình lên để thể hiện sự trân trọng tình cảm dành cho Tổng Bí thư và cũng là người bạn gắn bó suốt 60 năm.
Trong ký ức của GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hiền lành, điềm đạm. Ông luôn cư xử rất chừng mực, "bên ngoài thấy bình thường như không".
Theo Nguyên Khánh - Ngọc Ánh (Tiền Phong)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (16:30)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (16:18)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (16:08)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (35 phút trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (39 phút trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (49 phút trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (1 giờ trước)
- Hủy hôn sát ngày cưới sau cú sốc phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình sau 49 ngày bố mất (1 giờ trước)