-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
Xã hội
24/04/2018 01:14Hà Nội: Bé 14 tháng mắt tím đen, mặt sưng vù bất thường sau buổi học ở trường mầm non
Ngày 23/4, chị Đậu Thị Chung (SN 1990, quê Nghệ An, hiện đang tạm trú ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, chị vô cùng bức xúc và nghi ngờ con bị bạo hành (có thể là ngã) khi đi học tại trường mầm non.
Theo phản ánh của chị Chung, ngày 15/4 (chủ nhật), buổi sáng chị đưa con đến cơ sở mầm non Tràng An (Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) để gửi hoàn toàn bình thường. Buổi chiểu, do chị bận đi làm nên đã nhờ anh Đàm Xuân Lân (anh em kết nghĩa, trú tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) đi đón con.

Khi về nhà khoảng 30 phút, chị Chung bất ngờ phát hiện con mình là cháu Lê Thị Thùy Tr. (14 tháng tuổi) có vết sưng lớn trên trán, mặt biến dạng và ngày càng sưng to, trong buổi tối ngày 15/4 hai mắt con gái chị từ sưng đỏ, chuyển dần sang màu tím, tụ máu…
Ngay sau khi phát hiện con có biểu hiện như vậy, chị Chung đã gọi điện cho chủ cơ sở để hỏi xem con gái có bị ngã hay không. Tuy nhiên, do chủ cơ sở không có nhà nên 15 phút sau gọi điện báo lại cho chị Chung rằng: con chị Chung không hề bị ngã hay bị đánh đập ở lớp.

Ngay lúc đó, chị Chung đã hỏi anh Đàm Xuân Lân là người đón cháu Tr. từ trường Tràng An về nhà. Anh Lân cho biết, từ trường về nhà chỉ có vài trăm mét, chính anh Lâm bế cháu Tr. về và không ngã hay va đập vào đầu. Trên đường đi thời điểm đó có rất nhiều người nên không thể có chuyện cháu Tr. ngã ở dọc đường.
Anh Lân khẳng định quãng đường đi học về cháu không hề bị ngã. |
“Lúc ra khỏi lớp tôi chỉ biết bế cháu về mà không kiểm tra, chỉ khi mẹ cháu nói có biểu hiện bất thường thì mới để ý kỹ và phát hiện cháu Tr. bị sưng đỏ ở trán, mắt có biểu hiện tím”, anh Lân nói.

Ngay sau khi thấy con bị thương tích ở vùng đầu, chị Tr. đã đưa con ra BV Nông nghiệp khám, tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu Tr. bị đa chấn thương phần mềm, phải chuyển lên khoa Nhi điều trị.
Do con bị chấn thương, nên sau đó chị Chung đã cho con nghỉ học 3 ngày liền. Sau khi vết bầm tím trên mặt cháu Tr. đã đỡ, chị Chung đưa con đến lớp để tiếp tục theo học. Tuy nhiên, cơ sở mầm non này đã không tiếp nhận cháu Tr.
“Tôi nghi ngờ con bị ngã tại trường, vì khi khi sự việc xảy ra tôi có yêu cầu kiểm tra camera nhưng nhà trường từ chối và nói rằng, ngày cuối tuần nên tắt camera. Đã vậy, còn có những lời lẽ hăm dọa mẹ con tôi”, chị Chung nói.


Trước nghi vấn trên, chúng tôi đã liên hệ với cơ sở mầm non Tràng An. Tại đây, bà Nguyễn Thị Nhài–Chủ cơ sở cho biết, vào khoảng 18h ngày 15/4, mẹ cháu Thuỳ Tr. gọi điện cho bà hỏi về việc con đi học có bị ngã hay va đập vào đâu không mà mắt bị sưng.
Sau khi nhận cuộc gọi, bà Nhài cho kiểm tra các giáo viên trong cơ sở và thông báo lại cho chị Chung trong ngày 15/4, cháu Thuỳ T. học bình thường và không bị ngã hay va đập vào đâu.
Theo thông tin từ bà Nhài, cháu Tr. theo học tại cơ sở từ khi mới 9 tháng tuổi. Đến nay cháu đã được gửi ở đây 5 tháng. “Ngày 15/4, là ngày chủ nhật nên cơ sở của bà chỉ có 4 cháu theo học. Do số lượng các cháu đến cơ sở ít nên đã cho dừng hoạt động của camera. Nhưng chúng tôi khẳng định, không có chuyện cháu Tr. bị bạo hành hay ngã tại đây”, bà Nhài cho hay.
Được biết, cơ sở mầm non của bà Nhài có khoảng 30 cháu bé theo học, chia làm hai lớp và có 4 giáo viên phụ trách.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Đốc - Phó chủ tịch UBND xã Liên Ninh cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin sự việc và đã cử cán bộ xuống làm việc với cơ sở mầm non Tràng An.
“Dù phía gia đình cháu bé vẫn chưa có đơn kiến nghị và khiếu nại gì về vụ việc, nhưng với trách nhiệm là cơ quan quản lý, chúng tôi vẫn yêu cầu cơ sở mầm non viết bản tường trình, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc”, ông Đốc nói.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)








- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)
- Tình cảnh đáng lo ngại của Yến Nhi (14:17)
- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng (14:04)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (30 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (32 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (35 phút trước)
- Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh (36 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (38 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (42 phút trước)




