Xã hội

Hà Nội: Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư, đang nguy kịch

Khi bố mẹ không có trong nhà, một bé trai 7 tuổi ra lan can tầng 10 chơi rồi bất ngờ rơi xuống đất.

Khi bố mẹ không có trong nhà, một bé trai 7 tuổi ra lan can tầng 10 chơi rồi bất ngờ rơi xuống đất.

Vụ việc bé trai Trần Hoàng L. (7 tuổi) rơi từ tầng 10 xuống đất vào khoảng 17h chiều nay (11/8) tại tòa nhà chung cư NO4 bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) khiến cho nhiều người dân trong khu vực bàng hoàng.

Vị trí nơi bé trai 7 tuổi bị rơi từ tầng 10 xuống
 
Theo một người dân sinh sống tại tòa nhà chung cư, thời điểm trên, có rất nhiều người đang tập thể dục dưới sân tầng 1 thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía mái che bằng tôn của quán cafe gần đó.
 
Hốt hoảng chạy lại xem có chuyện gì, mọi người bàng hoàng phát hiện một bé trai khoảng 7-8 tuổi nằm bất động trên nền đất, máu me đầy mình.

Mái tôn bị thủng do bé trai rơi từ tầng 10 xuống đất

Quá hốt hoảng mọi người chạy tới đỡ cháu bé và khẩn trương gọi taxi đưa nạn nhân vào viện Việt Đức cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, mái tôn của quán cafe nơi cháu bé rơi xuống 1 thủng 1 lỗ, dưới nền gạch vẫn còn đọng lại nhiều máu. Được biết thời điểm trên, bố mẹ cháu bé đều không có trong nhà.

Theo thông tin mới nhất từ phía bệnh viện, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương nhiều bộ phận trên cơ thể. Đặc biệt, chấn thương nghiêm trọng vùng đầu.

Hiện các bác sĩ đang trong quá trình phẫu thuật cho bé.

>> Nội: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai ở mái hiên
>> Hà Nội: Rơi từ tầng 16 chung cư, cô gái trẻ tử vong
>> Rơi từ sân thượng chung cư, bé trai tử vong

Theo X.Thắng (Giadinh.net.vn)