-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
04/10/2017 20:43Hà Nội: Bé trai được mẹ đưa vào cửa hàng uống nước bị nhân viên chụp trộm tung lên mạng để câu like
Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ và lên án hành vi của một thành viên đã chụp trộm hình ảnh bé trai, khi mẹ của bé đang đi chọn đồ rồi tung lên mạng kèm theo thông tin gây sốc.
Ai là ba mẹ của bé xin mời đến đón con về trong thời khắc này, nếu bé chưa tìm được mẹ ba mẹ, chúng tôi xin phép cho bé uống xx ạ!
P/S: Vì chúng tôi không có sữa mẹ", trích nguyên dòng trạng thái.
![]() |
Ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ, rất nhiều người xôn xao lo gại và hoang mang cho số phận của bé trai. Trong khi nhiều người bày tỏ sự quan tâm để cố gắng tìm người thân cho bé, thì cũng có nhiều người nhận ra đây có thể là chiêu trò câu like rẻ tiền của cửa hàng.
![]() |
Tuy nhiên, ngay trong buổi tối, một thành viên tham gia diễn đàn đã xuất hiện tự nhận mình chính là mẹ của bé trai nói trên. Người này nói: "Vớ vẩn thật. Đây là con mình. Sáng nay hai mẹ con đi chơi. Trong lúc nghỉ đợi ông nội đến đón mình và con vào quán xx ngồi uống trà. Hình thức câu like. Mai mình sẽ nói chuyện rõ ràng với bạn này".
Ngay lập tức, cộng đồng mạng không ngừng trút giận về hành vi ban đầu của thành viên chia sẻ hình ảnh khiến bé trai là "nạn nhân" của sự việc. Đa phần những lời bình đều bày tỏ sự phẫn nộ, không những thế, các lời bình luận còn kêu gọi tẩy chay cửa hàng vì hành vi câu like.
"Chồng tôi thấy trên mạng thông báo lại, tôi mới tá hỏa"
Sáng 4/10, PV đã liên hệ với chị N. (mẹ bé trai) để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Chị N. cho biết khá bất ngờ trước thông tin con mình bị lấy ảnh đăng với nội dung không đúng sự thật.
Chị nói: "Sáng hôm qua (3/10), tôi đưa con đi tiêm, trên đường về có ghé vào Big C chơi. Trong thời gian chờ bố tôi và là ông nội của bé đến đón 2 mẹ con tôi vào quán D.T trong siêu thị gọi đồ uống".
![]() |
Theo lời chị N. khi vào quán D.T chị có đeo chiếc balo và bế con trên tay. Chị N. sợ con bị nóng nên đã đặt cháu bé nằm xuống ghế và tiện thể ra lấy đồ uống.
"Tôi còn nhớ như in lúc đó, có một cô mặc váy đen khoảng 28 – 30 tuổi tiến đến chỗ 2 mẹ con tôi. Cô này bảo, thấy con mình đáng yêu nên xin chụp ảnh và đăng lên mạng muốn trêu là bé bị bỏ quên nhưng tôi không đồng ý", chị N. cho biết.
Chị N. cho biết thêm, sau đó người phụ nữ này đi ra chỗ khác, thi thoảng vẫn nhìn về hai mẹ con chị N. cưởi tủm và sau đó chị N. đi về nhà.
Đến khoảng 23h cùng ngày, chồng chị N. đi làm về và có hỏi về việc con bị bỏ rơi tại ghế được đăng tải trên mạng, lúc này chị N. mới tá hỏa.
"Khi chồng tôi về nói chuyện tôi giật mình, không biết ai lại độc ác đến vậy, sao lại mang con tôi ra làm trò đùa ác ý thế. Không một người mẹ nào có thể chấp nhận được hành động đó",chị N. bức xúc.
Theo trí nhớ của chị N., người phụ nữ đã chụp hình ảnh con chị có độ tuổi khoảng ngoài 30 tuổi, chị này mặc chiếc váy màu đen và là người rất thân thiết với 3 nữ nhân viên của cửa hàng.
Quản lý cửa hàng: "Tôi rất sốc"
Sáng cùng ngày, chúng tôi cũng liên hệ với cửa hàng D.T nơi được cho là hình ảnh cháu nhỏ được chụp đưa lên các trang mạng, nằm trong khu vực Big C Thăng Long để xác minh sự việc.
Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Duy Cảnh - quản lý cửa hàng cho biết, ngay trong đêm hôm qua anh Cảnh có nhận được nhiều cuộc điện thoại của đồng nghiệp thông báo và đã vào mạng để đã nắm sự việc.
![]() |
Tuy nhiên, hiện cửa hàng chưa xác định được hình ảnh trên được đăng trên fanpage chính thức của hãng hay là fanpage các đơn vị thành viên.
"Thực sự là khi nhận được thông tin tôi rất sốc, tôi mới lần đầu tiên vào fanpage này lần đầu tiên, tôi cũng chưa thể xác định được trang nào là chính", anh Cảnh phân trần.
Anh Cảnh cho hay, ca trực hôm qua có 4 người, gồm 3 nữ, một nam và sẽ không ngần ngài thu xếp cho ca làm việc này đối diện với khách hàng để tìm ra ai là người đã chụp ảnh cháu bé.
"Tôi đã liên lạc với cả 4 người, họ đều phủ nhận việc chụp ảnh cháu bé đưa lên mạng xã hội. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ cho trích xuất camera để xem ai là người chụp hình cháu bé.",quản lý cửa hàng thông tin thêm.
Quản lý cửa hàng cho biết thêm, ngoài anh quản lý ra còn có bà chủ cấp trên nữa. Tuy nhiện, hiện tại bà chủ của hàng đang bận việc nên chưa thể trả lời chúng tôi những câu hỏi liên quan đến sự việc.
Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (15 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (44 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (50 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (54 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




