Xã hội
28/08/2019 13:41Hà Nội: Chổi lau nhà rơi từ tầng 17 xuống đất trúng bé trai hơn 1 tuổi, khiến bé chảy máu đầu
Vào sáng 28/8, trong lúc bà D. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) dùng xe đẩy dành cho trẻ em đẩy cháu hơn 1 tuổi đi dạo tại sân chung cư có địa chỉ tại số 87 (đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ cháu bé bị chiếc chổi lau nhà rơi từ trên cao xuống trúng đầu, chảy nhiều máu.
Ngay sau đó, bà D. và một số cư dân tại đây sợ hãi gọi người đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Sự việc sau đó được thông báo tới ban quản lý toà nhà.
Theo lời kể của các cư dân, chiếc chổi lau nhà được xác định rơi từ tầng 17, tòa nhà HH1 xuống đất.
“Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý tòa nhà đã cử nhân viên đến làm việc với chủ căn hộ để rơi đồ xuống đất.
Theo giải thích của gia đình, do sơ ý nên để rơi chiếc chổi lau nhà từ ban công xuống đất chứ không phải cố ý hay do trẻ nhỏ ném xuống...”, một bảo vệ cho hay.

Bà Lan (ở khu HH1 - khu chung cư xảy ra sự việc) cho biết: Thời điểm chiếc chổi rơi vào đầu cháu bé, có rất đông người đang đưa cháu dạo chơi dưới sân khu chung cư. Lúc sau, mọi người bỗng nhiên nghe tiếng động mạnh và tiếng hét thất thanh.
Khi mọi người kịp định hình thì phát hiện bà D. và đứa cháu trai mới 16 tháng bị chảy máu ở đầu.
Một nhân viên quầy thuốc cũng chia sẻ, khi vừa nghe tiếng hô hoán thì thấy mọi người đưa cháu bé vào quầy thuốc để nhờ sơ cứu. Tại đây, cháu bé có chảy máu đầu, khóc thét và có vết lõm ở đầu.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, một cư dân sống ở tòa nhà HH1 đã xuống nhận trách nhiệm, đồng thời cùng gia đình đưa cháu bé đi viện cấp cứu.
Kể lại sự việc xảy ra, bà D. nói: Vào sáng nay, khi bà đang đẩy xe đưa cháu đi chơi dưới sân, bất ngờ có vật cứng rơi từ trên cao xuống, sau đó mới phát hiện ra là chổi lau nhà.

"Khi rơi xuống, cán chổi đập vào đỉnh đầu cháu tôi gây chảy máu nhiều. Thấy vậy tôi hốt hoảng hô mọi người đến ứng cứu và đưa vào quầy thuốc nhờ sơ cứu”, bà D kể lại.
Bà D cũng xác nhận, một phụ nữ đã lớn tuổi từ tầng 17 của tòa nhà HH1 chạy xuống nhận lỗi và cho biết do sơ ý để cây chổi lau nhà ở phía ngoài ban công, trượt tay nên bị rơi xuống.
Mẹ cháu bé chia sẻ, khi vào viện con chị khóc nhiều và sau đó được bác sĩ băng bó, người sơ ý để rơi chổi cũng đã đến viện hỏi thăm.
Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, có một bé trai bị chấn thương ở vùng đầu nhập viện cấp cứu trong sáng nay.
Sau khi tiến hành sơ cứu, dù được bác sĩ giải thích và tư vấn nên ở lại theo dõi, tuy nhiên gia đình quyết định xin về nhà chăm sóc và tiếp tục theo dõi thêm.
Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang (19/07)
-
4 loại hạt vứt lăn lóc trong nhà cũng đừng dại mà ăn: Phá gan, hại thận, ung thư tìm đến (19/07)
-
Nghe lời chủ quán, nhiều người ở Hà Nội sững sờ vì bị xử phạt (19/07)
-
Tỷ phú Bill Gates khẳng định có một nghề không thể bị AI thay thế, dù 100 năm nữa (19/07)
-
Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường” (19/07)
-
Dự báo thời tiết 19/7/2025: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối bắt đầu mưa to cục bộ (19/07)
-
Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng (19/07)
-
U23 Việt Nam đấu U23 Lào: Vì đâu HLV Kim Sang Sik ưu tư? (19/07)
-
Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà (19/07)
-
V (BTS) hớ hênh lộ "phần nhạy cảm" trên sóng livestream (19/07)
Bài đọc nhiều



