-
Lòng xào dưa – món khoái khẩu nhưng không phải ai cũng nên ăn -
Tiệm vàng HanaGold 3 lần lên tiếng sau khi CEO bị khởi tố, nói gì mà càng khiến CĐM thêm hoang mang? -
Từ "ác nữ" vạn người ghét đến cuộc sống viên mãn nơi xứ người: Tình bạn 20 năm ít biết giữa Trần Vân Anh và Tăng Thanh Hà -
Bản cáo trạng rúng động tại Bộ Y tế: “Luật chơi” 5% và hành trình lộ diện đường dây hối lộ 100 tỷ đồng -
Cú "quay xe" của điều tra viên về cái chết của nữ sinh 14 tuổi và hệ lụy đau lòng từ việc bẻ cong pháp luật -
"Nút thắt" Hormuz: Vì sao siêu cường Mỹ vẫn loay hoay trước bài toán "dễ đóng, khó mở"? -
Tử vi thứ 7 ngày 28/3/2026 của 12 con giáp: Tý chủ động, Tuất thất vọng -
Hành trình tội ác của gã con rể máu lạnh: Sát hại tài xế taxi và tấn công gia đình vợ trong cơn cuồng ghen -
Vụ "xe điên" náo loạn phố Trung Kính, Hà Nội: Tài xế Lexus bị tạm giữ hình sự -
Sập bẫy “vàng số” HanaGold: CEO bị xích, nhà đầu tư khóc ròng vì hàng trăm triệu bỗng chốc "đóng băng"
Xã hội
10/02/2017 20:56Hà Nội: CSGT giúp đỡ cụ già lẫn trí và cháu bé đi lạc
![]() |
| Bác Cương vui mừng đón mẹ tại chốt Cảnh sát giao thông. |
Nhận thấy cụ có biểu hiện lẫn trí và bị lạc, tổ công tác đã đưa cụ về chốt trực để cụ nghỉ ngơi đồng thời thông báo với Công an phường Bồ Đề, Công an phường Ngọc Lâm về đặc điểm của cụ, đề nghị các đơn vị rà soát trên địa bàn có trường hợp cụ bà đi lạc để báo gia đình. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tình cờ một người hàng xóm của cụ đi ngang qua, nhận ra bà cụ là người quen đã dừng lại, trợ giúp tổ công tác liên hệ với con trai cụ lúc đó đang hớt hải cùng gia đình đi tìm mẹ.
Có mặt tại chốt trực của CSGT, bác Đào Ngọc Cương (ở 35/12 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) cho biết, mẹ bác là cụ Nguyễn Thị T., năm nay đã hơn 80 tuổi, sức yếu và có biểu hiện lẫn. Cụ hay đi khỏi nhà khi gia đình không để ý và thường nói là thăm bà con bên Hà Nội.
Theo bác Cương, bình thường, cụ T. hay đi về hướng Gia Lâm nên mỗi khi cụ bị lạc, gia đình lại theo hướng đó tìm. Lần này, cụ lại đi về hướng cầu Chương Dương nên gia đình đi tìm theo hướng bến xe Gia Lâm, cầu chui mà không thấy.
![]() |
| Mải chơi, cháu Huy đi lạc và được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ, tìm lại gia đình. |
Khoảng 18h cùng ngày 9/2, tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Trần Phú, Đại úy Vũ Minh Hoàng và Thiếu úy Vũ Thanh Tùng (Đội CSGT số 2) tiếp nhận một trường hợp cháu bé đi lạc đang khóc tìm bố mẹ tại vườn hoa Lê Nin. Sau khi dỗ dành cho cháu ăn nghỉ tại chốt trực để qua cơn sợ hãi, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy Đội, thông báo trên toàn tuyến tìm người thân cho cháu bé.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định được cháu bé là Lê Gia Huy (SN 2012, ở 90 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng thời thông báo cho bố mẹ cháu tới chốt giao thông đón con về.
Vui mừng khôn xiết khi tìm được con, chị Lê Thanh Huệ (SN 1989), mẹ cháu Huy, cho biết, chiều cùng ngày, sau khi đón con đi học về, chị cho con chơi đùa tại vườn hoa Lê Nin. Trong lúc chị lơ là, cháu Huy đã mải chơi, chạy vượt tầm kiểm soát của mẹ. Hốt hoảng, chị vội vàng nhờ bạn bè, người thân tỏa đi khắp các bến xe, bến tàu tìm con.
Theo Tiến Nguyên (CAND Online)
- Iran dọa trả đũa tàn khốc sau khi Mỹ và Israel giáng đòn vào cơ sở hạt nhân (09:26)
- Hết thời hào quang, Angelababy chật vật livestream bán mỹ phẩm giá rẻ (09:05)
- Kỳ án 16 năm chưa có hồi kết: Những uẩn khúc từ sự vắng mặt bí ẩn của bị hại (43 phút trước)
- HLV Luis Enrique thẳng thừng từ chối MU (56 phút trước)
- Nghỉ hưu sớm ở tuổi 46, tưởng là phần thưởng, ai ngờ thành vòng xoáy việc không tên (58 phút trước)
- Argentina thắng nhọc đội tuyển đứng thứ 115 thế giới (1 giờ trước)
- Lòng xào dưa – món khoái khẩu nhưng không phải ai cũng nên ăn (1 giờ trước)
- Rạn nứt khối NATO: Ông Trump đe dọa cắt "hầu bao" sau khi các đồng minh từ chối sát cánh chống Iran (1 giờ trước)
- Thí sinh Miss Grand Thailand 2026 gây chấn động khi nhảy Hip-hop trong đêm Bán kết (1 giờ trước)
- Mẫu SUV cỡ C "bom tấn" mới chính thức ra mắt giá 789 triệu đồng: Đại chiến Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)

