-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
26/05/2016 01:03Hà Nội: Cụ già “hay quên” đi bộ lạc 7km
Theo các nhân chứng, thời điểm trên một cụ già có vóc người nhỏ thó xuất hiện tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng với điệu bộ không bình thường. Cụ đi giữa đường không phân biệt tín hiệu đèn giao thông nên cứ chậm rãi giữa dòng xe qua lại mặc cho nhiều xe bấm còi inh ỏi cảnh báo.
![]() |
Cụ Phượng được chăm sóc tại bốt giao thông. |
Nhận định không phải là khách đi xe ra vào bến Nước Ngầm, Trung uý Trung và Trung úy Ngọc đã ra giữa dòng xe phân luồng giao thông, đưa cụ già vào chốt. Tại đây, nhận thấy cụ già có biểu hiện lả vì đói và mệt, tổ công tác đã mua bánh và nước để cụ ăn.
Sau khi ăn uống, được các chiến sỹ CSGT động viên, cụ già cũng không nhớ tên tuổi và nguyên nhân có mặt tại khu vực. Tổ công tác đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thông báo về đặc điểm cụ già trên toàn tuyến và các đồn công an, bệnh viện quanh khu vực, từ đó mới tìm ra danh tính cụ già.
Theo đó, trưa cùng ngày, anh Trần Anh Dũng (SN 1973, ở Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) có đưa bố đẻ là cụ Trần Văn Phượng (SN 1941) đi khám bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong lúc chờ con vào làm thủ tục với bệnh viện, cụ Phượng tuổi cao, sức yếu, lúc quên, lúc nhớ đã đi bộ từ Bệnh viện Thanh Nhàn xuống bến xe Nước Ngầm cách đó khoảng 7km trong tình trạng đói và mệt.
Sau khi làm các thủ tục với bệnh viện không thấy bố đâu, anh Dũng đã vô cùng hốt hoảng nhắn tìm bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhờ mạng xã hội tìm giúp. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, nhận đựoc tin báo của Đội CSGT số 14, anh Dũng đã có mặt tại chốt giao thông đón bố về.
Qua bức thư cảm ơn gửi CATP Hà Nội, anh Dũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tận tuỵ, đầy tinh thần trách nhiệm của 2 Trung uý Nguyễn Văn Chung và Đào Duy Ngọc.
Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (6 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (31 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (34 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (51 phút trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




