-
Khoảnh khắc tìm thấy nạn nhân cuối cùng sau vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe: Quá trình tìm kiếm nghẹt thở -
Nhân chứng vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe kể lại khoảnh khắc thoát nạn trong tích tắc -
Đàm Vĩnh Hưng thông báo rời khỏi biệt thự trăm tỷ sau 17 năm gắn bó -
Thu hồi khẩn thuốc xịt mũi ReBoost do nguy cơ nhiễm khuẩn -
Kinh hoàng đêm Hà Nội: "Ô tô điên" tông liên hoàn 3 xe máy đang dừng đèn đỏ trên phố Giảng Võ -
Năm 2025 "đại hỷ" của showbiz toàn cầu: Loạt hôn lễ thế kỷ từ Hollywood đến Châu Á khiến fan "đứng ngồi không yên" -
Hơn 1 triệu người sắp đón tin vui lớn ngay tháng sau, phụ cấp có thể tăng mạnh -
Tử vi thứ 2 ngày 15/12/2025 của 12 con giáp: Sửu cần nhanh nhạy, Dậu căng thẳng -
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 -
Top 3 con giáp số đỏ nhất dịp Giáng Sinh 2025, quà lớn đổ về túi
Xã hội
28/06/2019 20:32Hà Nội: Hai chiếc ô tô nghi bị tạt axit, cào xước để trả thù vì chủ xe không chịu gửi vào bãi tự phát
Mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh 2 chiếc ô tô hiệu Toyota Innova và Nissan Sunny trong tình trạng cháy nham nhở phần thân vỏ, nghi do bị tạt axit khiến dân mạng xôn xao.


Theo thông tin được chia sẻ trên MXH, chủ nhân chiếc xe nói trên (hiệu Nissan Sunny) đã đỗ xe cạnh vỉa hè trước cửa tòa nhà NƠ 23, Khu đô thị Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) vào đêm 25/06, đến sáng hôm sau (26/06) thì phát hiện lớp sơn trên nắp ca-pô chảy ra, cháy sém nham nhở, nhiều phần khác trên xe cũng bị cào xước.
Được biết, chủ nhân 2 chiếc xe nói trên là cư dân đang sinh sống tại tòa nhà này, chủ xe cũng thường xuyên đỗ xe ở vị trí nói trên. Thiệt hại trên 2 chiếc xe được ước tính lên tới hàng chục triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, chị Trần Như Hoàn 36 tuổi, ở chung cư Nơ 19 - Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội là một trong hai chủ xe xác nhận sự việc và cho biết, khoảng 6h30 sáng 26/6, gia đình chị xuống dưới vỉa hè khu chung cư Nơ 19- Khu đô thị Pháp Vân lấy xe ô tô Innova 7 chỗ đi làm thì phát hiện xe ô tô bị đổ chất bẩn lên nắp capo và hai bên thành xe.
Ngoài xe ô tô của gia đình, một xe ô tô 4 chỗ (hiệu Nissan Sunny) của hàng xóm tên là Trần Xuân Hoàn để gần đó cũng bị đổ chất bẩn tương tự lên xe.
"Khi cả hai gia đình chúng tôi mang 2 chiếc xe ra hãng hỏi làm lại xe thì người ta nói chất bẩn đổ lên xe là một dung dịch tẩy sơn xe. Hãng xe họ báo giá sơn lại mỗi chiếc xe hết khoảng gần 30 triệu đồng", chị Hoàn thông tin.
Theo chị Hoàn, gia đình chị không có mâu thuẫn với ai. Trước đó, gia đình chị có gửi xe ở một bãi xe ở khu chung cư, tuy nhiên, thời gian gần đây gia đình chị không gửi tại bãi xe này nữa và bất ngờ xảy ra sự việc xe bị phá hoại.
Nguyên nhân ban đầu được chủ xe nhận định là do chủ xe không chịu gửi tại một bãi xe tự phát do một người đàn ông tên Đ. làm chủ nên bị tạt axit để trả thù. Vụ việc sau đó đã được chủ xe trình báo công an lên Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của chủ chiếc xe. Hiện đơn vị đang cử lực lượng vào cuộc điều tra, truy tìm người gây ra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Quang Lê - Ngọc Thắng (Nhịp Sống Việt)
- Khoảnh khắc tìm thấy nạn nhân cuối cùng sau vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe: Quá trình tìm kiếm nghẹt thở (08:53)
- Nhân chứng vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe kể lại khoảnh khắc thoát nạn trong tích tắc (08:48)
- Đàm Vĩnh Hưng thông báo rời khỏi biệt thự trăm tỷ sau 17 năm gắn bó (08:25)
- Vụ “tổng tài” chỉ tay ra lệnh đánh người ở quán cà phê: Xử lý vai trò đồng phạm? (08:24)
- Căng thẳng biên giới Nga - NATO: Binh sĩ Đức sẽ tham gia xây dựng công sự tại Ba Lan (08:19)
- Thu hồi khẩn thuốc xịt mũi ReBoost do nguy cơ nhiễm khuẩn (08:19)
- Hai cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng hàng loạt quan chức hầu tòa vì tội "Mua bán án" (08:06)
- Nữ doanh nhân ngang nhiên lừa đảo hàng trăm tỷ đồng từ chiêu bài "Quốc bảo sâm Ngọc Linh" (1 giờ trước)
- Kinh hoàng đêm Hà Nội: "Ô tô điên" tông liên hoàn 3 xe máy đang dừng đèn đỏ trên phố Giảng Võ (1 giờ trước)
- Người bán trái cây dũng cảm tước vũ khí kẻ xả súng (1 giờ trước)