Xã hội

Hà Nội: Huy động cả phường cưỡng chế “cấm dân đi thẳng”

Một con ngõ nhỏ ở phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phục vụ sinh hoạt cho hàng chục người dân 40 năm qua và được thể hiện trên các bản đồ địa chính bỗng nhiên bị chính quyền cấp cho doanh nghiệp làm dự án, xây nhà bán cả tỉ đồng.

 
Một con ngõ nhỏ ở phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phục vụ sinh hoạt cho hàng chục người dân 40 năm qua và được thể hiện trên các bản đồ địa chính bỗng nhiên bị chính quyền cấp cho doanh nghiệp làm dự án, xây nhà bán cả tỉ đồng.
 Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy (mũ xanh) và ông Phùng Chí Tâm, Chủ tịch UBND phường Mỗ Lao (tay chống nạnh) tại buổi cưỡng chế 2/8.
Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy (mũ xanh) và ông Phùng Chí Tâm, Chủ tịch UBND phường Mỗ Lao (tay chống nạnh) tại buổi cưỡng chế 2/8.

Điều đáng nói là tại buổi cưỡng chế, hàng chục người dân đã ra phản đối quyết liệt, bởi vị trí mà phường Mộ Lao tổ chức cưỡng chế từng là con ngõ nhỏ phục vụ đi lại cho hàng chục hộ dân nơi đây.

Ông Bạch Hồng Vân, đại diện cho người dân cho biết, khu dân cư trong ngõ 11, thuộc tổ 6, phường Mộ Lao được hình thành cách đây từ 40 năm. Trước đó, theo bản đồ địa chính năm 1967, nơi đây chỉ là đất ruộng trồng lúa, hoa màu và con ngõ số 11 chỉ là bờ ruộng.

Con ngõ 11 đi vào các hộ dân đằng sau được giao cho Công ty Đá Đỉnh Vòm xây dựng nhà liền kề.
Con ngõ 11 đi vào các hộ dân đằng sau được giao cho Công ty Đá Đỉnh Vòm xây dựng nhà liền kề.

Đến năm 1969, một số người như cụ Bạch Xuân Đạt (bố ông Bạch Hồng Vân, là cán bộ Thông tấn xã Việt Nam), ông Lưu Hoàng Nam (cán bộ tập kết, công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam) đã được nhà nước cấp đất ở khu vực này.

Năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Lưu Hoàng Nam trả lại đất và đến năm 1976, tỉnh Hà Tây lại cấp mảnh đất này cho ông Nguyễn Công, là cán bộ nông nghiệp tỉnh. Như vậy, tính đến nay, cụm dân cư này đã được hình thành hơn 40 năm.

Bản đồ địa chính 1967, con ngõ số 11 là bờ ruộng.
Bản đồ địa chính 1967, con ngõ số 11 là bờ ruộng.

Theo tờ bản đồ địa chính số 3 năm 1985 của hệ thống bản đồ quốc gia, khu vực dân cư được thể hiện trên bản đồ là thôn Mỗ Lao, xã Văn Yên, TX Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là tổ 6, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Lúc này, khu dân cư đã hình thành và bờ ruộng (trong bản đồ địa chính 1969) được thể hiện là một con ngõ.

Khi khu dân cư hình thành, bản đồ địa chính 1985 thể hiện là một con ngõ.
Khi khu dân cư hình thành, bản đồ địa chính 1985 thể hiện là một con ngõ.

Trong quá trình phát triển, khu vực đồng ruộng trước đây đã thành một khu dân cư đông đúc. Đến tờ bản đồ địa chính của HTX Nông nghiệp Mỗ Lao ngày 24/11/1997, được trích từ tờ bản đồ số 3 đều thể hiện rất rõ con ngõ số 11.

Ông Bạch Hồng Vân và hàng chục hộ dân đang sử dụng con ngõ 11 này cho biết, từ trước tới nay, họ đều sử dụng con ngõ này để đi lại và không hề biết chính quyền “đã lấy” để cấp cho Công ty Đá Đỉnh Vòm làm dự án xây dựng nhà liền kề thấp tầng khu đô thị Mỗ Lao.

Bản đồ địa chính 1997 thể hiện rất rõ con ngõ số 11.
Bản đồ địa chính 1997 thể hiện rất rõ con ngõ số 11.

Được biết con ngõ này có diện tích 37,4m2 là đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Tờ Vũ do HTX Nông nghiệp Mỗ Lao quản lý. Và trong quá trình hình thành cụm dân cư với hàng chục hộ dân, con ngõ này trở thành nơi đi lại, sinh hoạt cho hàng trăm con người.

Trong Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 6/1/2012 của UBND TP Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của ông Bạch Hồng Vân cũng xác nhận, diện tích đất 37,4m2 này là đất công (đường giao thông). Nhưng không hiểu sao, UBND TP Hà Nội vẫn cho rằng, việc ông Bạch Hồng Vân và các hộ dân nơi đây đề nghị không thu hồi và giữ nguyên hiện trạng con ngõ này là không có cơ sở?

Dự án nhà liền kề thấp tầng của Công ty Đá Đỉnh Vòm có con ngõ số 11 nhìn từ bên ngoài.
Dự án nhà liền kề thấp tầng của Công ty Đá Đỉnh Vòm có con ngõ số 11 nhìn từ bên ngoài.

Nhiều hộ dân sống trong con ngõ này cho biết, mặc dù hiện nay cụm dân cư vẫn có một con ngõ nhỏ khác để đi lại nhưng rất nhỏ, vòng vo và khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn thì việc cứu hộ, cứu nạn sẽ rất khó khăn.

“Chúng tôi không hiểu sao chính quyền lại lấy cớ đã có con ngõ khác để lấy diện tích đất con ngõ số 11 này để cấp cho doanh nghiệp. Chẳng nhẽ người dân chỉ được phép đi đường vòng mà không được đi đường thẳng?”, ông Vân bức xúc.

Theo Phùng Bình (Giadinh.net.vn)